Có nên bỏ qua những điều nhỏ nhặt ! Xin cho em lời khuyên và kinh nghiệm !
Em với bạn trai em quen nhau cũng đã 5 tháng rồi . Tính anh ấy thì tốt , chăm sóc cho em chu đáo. Em cũng thế , rất yêu thương anh ấy . Chung chung là thế , em xin vào vấn đề !
Có đôi khi em và anh nói chuyện , em chưa nói xong anh lại nói '' thôi rồi , được rồi , được rồi ''
Em và anh chỉ - đang- nói chuyện. Không tranh luận , ko cãi nhau gì cả.
Đó là những vấn đề bình thường trong cuộc sống , bạn bè v..v.
Ví dụ như chiều nay , trong lúc đang ăn và nói chuyện , vấn đề đơn giản là e nói trường em rất rộng , mười mấy tầng lầu mà chỉ có mỗi 1 thang máy...rất bất tiện cho sinh viên sử dụng.
Anh nói lại '' vậy là trường em chắc đông học sinh lắm ''
Em chỉ giải thích thêm '' do trường em đào tạo đến 4 hệ lận : trung cấp , cao đẳng thực hành , chính quy và đại học ''
Em đang nói thì anh bảo em '' thôi đc rồi , đc rồi , nói mấy cái đó chi cho dài dòng , a có biết đâu ''
thật sự là em cảm thấy quê ! Và cũng có 1 số lần khác như thế...
Mỗi khi anh nói , dù là bất kì 1 điều gì đi nữa , khi là thức ăn , xã hội , v..v dù nhỏ nhặt đến đâu hay e đã biết rồi , hoặc chưa biết , hoặc ko cần phải nghe..nhưng em luôn chăm chú lắng nghe , đôi khi hỏi a 1 vài điều nào đó để a nói , để anh có cảm hứng cởi mở hơn , và thể hiện sự tôn trọng a , ko làm a tự ái...
Có phải e đã quá trẻ con , xem trọng những điều nhỏ nhặt quá ko , chứ thật sự bây giờ em cảm thấy khá khó chịu trong lòng , vì cãm giác mình ko đc tôn trọng ., 1 lần 2 lần còn có thể , nếu cứ tiếp tục thế này em lại sinh ra tâm lý phòng thủ là '' nói gì anh cũng ko thích nghe thì nói làm gì '' .... em thì đang là sinh viên 19t thôi , còn anh đã đi làm và 27t rồi.
Em xin nhận được lời khuyên và kinh nghiệm của các anh chị. Em có nên trao đổi với anh , hay là nên xem nó như là chuyện trẻ con..đừng nghĩ nhiều nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
hậu quả của Thánh Cry đó chị =.=
Xin hãy để chúng dc lớn lên bt như bao đứa trẻ khác
không đến nỗi quằn quại nhưng mà cũng ko ngủ đc thật. cứ lo ngay ngáy...
Ờ, chị để ý mấy bài, bài nào cũng na ná nhau sặc mùi triết lý, dài dòng văn tự có khi...
Được thế thì còn gì bằng.
à...
chắc chồng chị 24 tới đây sẽ cưỡi con...
Em ạ, em nhỏ tuổi thì nên biết điều mà nói ít đi thì đúng hơn đấy. Không...
trước chị với ông xã hồi sinh viên thì thế, hết sv rồi mỗi đứa 1 nơi ( xa nhau 2 năm cơ mà) đêm nào cũng...
Ăn nói cho đàng hoàng. Từ...