Hi mọi người ! Em đang gặp một vấn đề khó xử, mong mọi người cho e ý kiến với!


Em 21 tuổi, vừa chia tay tình đầu 4 tháng. Và em cũng đã mất trinh tiết ngay lúc đó, nhưng em không hối hận vì em dành cho người em yêu. Nhưng sau chia tay em gặp vấn đề là em lại dính vào sex, em hay thường tự.... nhưng thỉnh thoảng cũng chat x . Em cũng không biết nói sao, lúc thì em thấy việc đó cũng bình thường, lúc thì em thấy rất xấu hổ, ray rứt lương tâm.


Cách đây hơn một tuần em có chat x với 1 người, thường thì sau khi chat xong1 lần em sẽ không liên lạc nữa, nhưng mà em với người này lại liên lạc với nhau và hẹn gặp mặt. Người này lớn hơn e năm tuổi, nói chuyện chín chắn, đàng hoàng. Gặp nhau một lần thì người đó ngỏ ý muốn em làm bạn gái. Nhưng em rất lo sợ, mặc dù em hay chat x trên mạng ảo nhưng em không muốn phóng túng bản thân ở ngoài đời, với lại chỉ mới gặp 1 tuần em chắc chắn tình cảm người đó dành cho em chưa tới đâu nên em vẫn chưa nhận lời. Nhưng khi gặp lần thứ 2 thì em càng lo sợ vì người đó tìm cơ hội hun r sờ soạng nữa. Em biết một khi bắt đầu từ chat x thì không khỏi tránh những việc đó nhưng ít ra em phải xác định được tình cảm của 2 người và chính thức quen nhau 1 thời gian thì em mới chấp nhận những việc đó . Bây giờ em có nên tiếp tục gặp người đó nữa hay không, có nên hi vọng sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt hay nên từ bỏ từ bây giờ vì em cũng có tình cảm ít nhiều với người này. Em biết có nhiều người đọc bài này sẽ đánh giá em nhưng em đành chịu, chỉ mong mọi người cho e ý kiển. Em cảm ơn nhìu nhìu