Em và nye ( gọi là anh M) yêu nhau đc 10 tháng thì a quyết định đi du học và anh đi học tiếng.lc nghe a nói như vậy e hụt hẫng lắm. Vì a k nói cho e sớm mà tận ngày a đi học tiếng rồi a mới thông báo với e. Mấy hôm đó e khóc liên tục. Hầu như hôm nào cũng khóc.... nhà e với nhà a cách nhau 7km. Bình thường cũng hay gặp nhau. A đi học tiếng ở Ninh Bình. Cách nhà e 75km. Mấy ngày đầu còn chăm nhắn tin nói chuyện với em. Đc 2 tuần thì a ít nói chuyện hẳn. Ừ thi e vẫn không nói gì. Vì e hiể a bận học. Bận với môi trường mới. Sau đó em được biết cùng học với a có một chị tên H - rất thích a. E cũng không nói gì với cả e cũng thấy a Ý bảo chị H là có ny r. Nên e cũng yên tâm. Ngày a đi học tiếng đến nay đã được 2 tháng rữoi... Mad chắc cộng tổng tgian chúng em nói chuyện với nhau chỉ vẻn vẹn 1 tuần. Cũng cãi nhau nhiều vì a k qtam e. Nhưng yêu anh nên e cũng làm lại bỏ qua tất cả và tiếp tục yêu a. E chưa bao giờ nghĩ rằng vài tháng nữa a đi e sẽ có ý định bỏ a hay sẽ khôg chờ a cả ... Ngày 5-09 vừa rồi là kỉ niệm 1 năm chúng em yêu nhau. E cũng buồn lắm vì 2 đứa khôgn được ở bên nhau. Nhưng ngày hôm đó. A cũng có ntin quan tâm e cácc thứ nên cũng vui đc phần nào. Tuần trước. E có vào nick a.. (Mặc dù a đã đổi mật khẩu fb nhưng e vẫn lưu ở trong messenger nên vẫn đọc đc tn. ) Thì đọc được tin nhắn a nt vs 1 chị tên T ở Lai Châu . Rất tình cảm.... E cũng k hỏi anh. Tuần đó cũng là khoảng tgian a im lămgj vs e 1 tuần. .. Và e đã hiểu vấn đề... Cho đéne chủ nhật vừa rồi. A có đổi avt chị T ấy. E cũng k like, k cmt nhưng lc sau e cảm thấy không nhịn đc nữa ... E nhắn tin hỏi a tại sao a đổi xử vs e nv. Tại sao a lại như thế... Thì a bảo e không hiểu gi đừng nói, anh mệt anh khôg muốn giải thích. Ừ thì e bảo với anh rằng yêu nhau 1 năm tại sao a lại đùa cợt với tình cảm e nv. Anh cho rằng khôgng muốn e buồn. Không muón e chờ đợi Và quan tronggj a không muốn yêu xa..... A không muốn yêu e vì xa nhưng a lại yêu chị T mà chị ở tít Lai châu. Còn xa hơn e. Với lại a với chị T chưa gặp nhau lần nào. Chỉ quen nhau qua azar thôi .... E cứ thấy thắc mắc tại sao a lại như thé và tại sao a lại yêu chị kia trong khi a bảo không muốn yêu xa... Cuộc đời đúng là 1 uẩn khúc.....