Chào các chị, nhất là các chị đã lập gia đình, cho em hỏi một câu. Em biết là có thể sẽ bị ném đá đến chết nhưng em vẫn phải hỏi. Số là em đang yêu 1 bạn gái, thuộc gia đình gia thế lắm. Ông nội cô ấy từng đảm nhiệm nhiều vị trí, có cái thuộc loại rất, rất to. Bố cô ấy cũng vậy. Bản thân cô ấy thì học thức, xinh xắn. Mặc dù là con út nhưng rất thùy mị. Trong khi em thì gia đình không có gì nổi trội, bố mẹ em cũng chỉ là trí thức bình thường. Em học hơn cô ấy 1 chút thôi, hình thức thì cũng chỉ trên mức bình thường (Cô ấy cao 1m67 trong khi em chỉ có 1m76. Khi cô ấy đi giày cao gót là bằng em ngay, thâm chí cao hơn em 1 chút nữa).


Em đã ra trường và đi làm, còn cô ấy mới tốt nghiệp ĐHKT. Chúng em hợp nhau về nhiều thứ, nhưng đôi lúc thấy cô ấy có gì đó rất xa cách. Đã mấy lần cô ấy nói để đến được hôn nhân người ta phải có duyên với nhau, mà em cảm nhận là có lẽ em không được đánh giá cao vì gia thế và xuất thân của em. Nhiều lúc em cảm nhận những ánh mắt (nhất là của ông bố và hai người anh của cô ấy) như em không xứng đáng với cô ấy. Có phải em trèo cao quá không? Câu hỏi là ... em có nên xin cưới không? Vì dù sao đi nữa, em biết bố cô ấy muốn chấm cho con gái của mình 1 thằng con rể xứng đáng hơn, trong khi em thì không đạt như mong muốn đó nên từ chối nếu em đưa bố mẹ đến thưa chuyện. Mà như vậy, em thật chẳng biết phải làm sao. Và chuyện tình cảm cũng chẳng đi đến đâu, rốt cục lại là hay là em sai khi yêu một cô gái con nhà giàu, xinh, học thức ... ?