Tình hình rất là tình hình là em muốn ăn buffet trưa nay quá ở Parkson Le Thanh Ton quá mà không lẽ vô ngồi gặm một mình, có mẹ nào có hứng giống em thì đi cùng cho vui.Chốt ds tới 12h nhe.Nếu ko có ai thì em đi một mình hehe.Àh,mà sau ăn trưa có masage nữa được không các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
trong SG cái gì cũng rẻ hơn HN :Sad:
Vậy thì đi ăn với mình nhé?:Smiling::Smiling:
Vâng...em hôm nay trước khi đi quyết tâm là phải từ huề vốn cho đến lời. Ăn được chưa tới 20 viên kem đã...
Ờ thế thì thôi vậy, coi như tớ chưa từng rủ ấy nhé .
Ôi tiếc thế, mình lại ở HN
Tat nhien la ai an nguoi do tra roi, tham qua, co ban an cung la...
Ờ, Campuchia thì thôi tớ không đi đâu!:Nottalkin::Nottalkin: