Có mẹ nào, chị nào từng thích/yêu thầy giáo của mình ko ạ? ;))))))))
Như tiêu đề ạ :Embarrassment:. Các mẹ, các chị có thể chia sẻ cho em nghe chuyện của các chị/các mẹ với được ko? :x
Chẳng là em đang thích thầy giáo của mình các chị ạ. Anh chỉ hơn em có 3 tuổi thui, thầy giáo nhưng trông anh vẫn còn trẻ con lắm (sinh viên ra trường được giữ lại ý ạ).
Em nghĩ em thích anh giống như con gái thích con trai vậy ạ.hi-^^- Từ bé đến bây giờ 20t rồi em mới thấy thích nghiêm túc một người như thế đấy ạ, em cũng từng bị sét đánh nhiều nhưng khỏi nhanh lắm, lần này chắc em bị đánh cháy đen thui mất rồi:(
Anh là giảng viên bộ môn của lớp em, 1 tuần 1 buổi thôi ạ. Em có số điện thoại và facebook của anh. Nhưng sau khi em gửi lời mời kết bạn được một hôm thì anh khóa face mất tiêu:(:(:( Có phải anh phát hiện ra em là sinh viên của anh nên anh sợ ko các chị, chắc thầy sợ bị em lừa nên rào trước đề phòng.:(( (tại báo mạng loan tin nữ sinh lừa tình thầy giáo trẻ nên thầy sợ chăng??) hichic
Em đơn giản chỉ muốn được nhắn tin nói chuyện với anh cho đỡ nhớ thôi các chị ạ. em chẳng mong gì hơn đâu. Nhưng sao mà khó quá. Em chẳng biết anh đã có bạn gái chưa, ko biết phải bắt đầu nhắn tin làm quen với anh như thế nào, cũng chẳng biết liệu anh có trả lời tin nhắn của một đứa lạ huơ lạ hoắc ko, hay anh lại sợ em trêu đùa anh.hic Mà nếu anh có trả lời em, hỏi em là ai thì em cũng ko biết phải trả lời như nào cả. Đầu em cứ rối tung beng hết cả.hức hức Anh mà biết em là ai thì em chẳng dám vác mặt đi học nữa, xấu hổ muốn chết. hic. Bình thường với con trai em ko tự ti,xấu hổ thế đâu, đôi khi còn hơi "tự kiêu" tý:Embarrassment:, nhưng trước người em thích em hay bị đơ đơ thế nào ý ạ, còn hay đỏ mặt nữa, nên em chỉ thích ngắm từ xa thui :|:|:| khổ quá các chị ạ.
Các chị từng trải qua rồi cho em xin ít kinh nghiệm với:(:(:( Hay là em chỉ nên "âm thầm lặng lẽ chọn niềm đau" thôi hả các chị:-S
À quên, em thì thuộc tuýp c.gái cũng nhỏ nhắn, cũng ưa nhìn, đa tính cách, thời trang tạm ổn, ngoan vừa đủ, cũng ko đến nỗi đâu ạ, chắc ko đến mức nhìn thấy em là thầy "chạy mất dép" hic :-S. Còn anh ấy thì em ko chắc, vì em thích nên cái gì cũng đẹp hết à:( Nhưng chắc nhiều em girl khác cũng thích thầy cũng nên.:(:(:(
Chuyện của em là thế đấy ạ. Các chị có suy nghĩ gì hay câu chuyện gì thì cứ chia sẻ cho em nhé, và cả các anh giáo nữa. Mong các a/c!.:x:x:x