Mình và bạn trai quen nhau qua 1 diễn dàn, ban đầu nói chuyện rất hợp và vui vẻ, dần dần nảy sinh tình cảm. Mình và a ấy ở 2 tỉnh cạnh nhau, cách 50km, nhưng mình đang làm ở tp.HCM còn a ấy vẫ ở quê. Tháng 9 rồi mình có về quê chơi và gặp a ấy. mình đã nhận lời iu anh ấy. cũng đã gặp 2 bên gia đình, bố mẹ mình tự cho mình quyết định hôn nhân của mình vì tin tưởng con cái, không áp đặt vì từ trước giờ bố mẹ luôn ủng hộ quyết đinh con cái. anh người iu mình sn 85 còn mình 90. a ấy rất muốn tiến tới hôn nhân nhưng mình nhiều khi chưa thực sự thấy tin tưởng để đảm bảo cuộc sống cho tương lai. công việc của mình ở tp.HCM rất ổn thu nhập khá, a ấy ko học hành cao, ko nghề nghiệp chỉ lao động chân tay. Sau nghỉ phép 1 tuần mình vào lại Sài Gòn và hứa nếu tình cảm tốt và thấy a ấy có chí thì mình sẽ từ bỏ công việc ở đây. về lấy a ấy. Nhưng mình thấy hoang mang quá, về quê a ấy cũng thuần nông, về đó thì mình cũng chỉ xin được làm công nhân, cảm thấy cuộc sống không ổn định. Mình có nói a ở đó cố gây sự nghiệp nhưng a ấy lại hay nản chí bảo ở nhà 1 mình buồn chán. a ấy là con út, anh chị đã lập gia đình hết, bố mẹ đều đã mất năm ngoái, 1 mình nhiều khi thấy thương a ấy, nhưng cuộc sống không đảm bảo.


Tháng 9 mình có về và phát hiện a ấy có 3 facebook. trước đó cho mình biết tk của 2 face thì thấy trước đó lên tán tỉnh để tìm người iu, sau iu mình thì ko thấy lên nữa. Nhưng sự thật cách đây 3 tuần mình phát hiện ra face thứ 3 và tìm được mật khẩu và thì thấy hóa ra a ấy ko vào 2 face kia mình biết mk lại vào face thứ 3 này. cũng vẫn tán tỉnh làm quen các cô gái khác, xin số đt, cho số điện thoại. mình có làm um lên, nhưng ko xin lỗi mình còn quay ra trách mình vô tâm, bảo ko ảnh hưởng gì tới tình iu a dành cho e, những ng đó chỉ là qua đường, mình thấy ko chấp nhận được, nhưng rồi cũng bỏ qua.


từ đó a ấy ko vào face thứ 3 nữa nhưng lại chăm chỉ lên zalo, đăng status và onl rất khuya, dạo gần đây bọn mình ít nói chuyện và thường xuyên cãi nhau. mình nói bảo ko vui khi a ko nt cho e và thường xuyên lên face zalo. Mình kết bạn trên face ko ấn đồng ý.


1 tuần nay mình bỏ qua và thiện chí nc vui,nhưng cứ được nửa chừng lại cãi nhau và a ấy đã nói tục mắng mình.


Mình không hiểu nổi con người a ấy nữa.


Anh ấy rất tự tin về mình, luôn cho rằng mình đúng, bảo thủ, ko chịu nghe ai, mình rất lo nếu mình lấy a ấy thì sau này ko hạnh phúc, mình dám từ bỏ công việc ổn định ở đây để về với a ấy nhưng a ấy bảo như thế là bình thường.


còn nhiều thứ khác nữa làm mình hoang mang. ko biết lên dừng hay tiếp tục đây. a ấy cũng gần 30, lại sống 1 mình mà thấy thương.


Mình rất nhiều lần thiện chí làm lành, nhưng a ấy được đà lấn tới lại trách móc mình cao sang, mơ mộng kiêu kỳ, còn nói tục nữa. mình rất ghét ai nói tục.


Mọi người cho mình ý kiến với.


Sao duyên phận mình lận đận thế, sắp tới tết rồi bọn mình mới gặp nhau. mình có nói a ko thay đổi từ giờ tới tết thì e chịu, ko thể ra tết cưới được. Mình phải làm sao đây.