Hôm nay mình thực sự có tâm trạng.Có một Cái gì đó như một vết dao đâm làm tim mình chảy máu và đau.Mình biết ngày này sẽ xảy chỉ là sớm hay muộn thôi.Mình đã chuẩn bị tâm lý từ khá lâu rồi.Có Một cô gái đã đến từ hơn một Năm nay.Mình đã ngăn chặn mối quan hệ của họ bằng mọi cách.xóa tên cô Ấy ra khỏi face của Anh.xóa nhiều lần,chặn nhiều lần nhưng Anh vẫn kết bạn mặc dù biết Mình ko thích.giờ anh ấy còn dùng face khác dấu mình.Có lần mình Bắt Anh ấy xóa số đt.Bắt ko Liên lạc.Anh Đồng ý,hứa sẽ không bao giờ liên lạc nữa.Nhưng chủ nhật vừa rồi họ đã hẹn nhau đi cafe.Mình biết giờ đã được vài hôm rồi nhưng mình vẫn sống trong im lặng.Mình không nói có lẽ mình sẽ ra đi.Bọn mình yêu nhau cũng khá lâu rồi.Gần 4 năm.Có lẽ mình chỉ tiếc mỗi thời gian...thôi ...giờ mình biết là Anh ấy đang bắt đầu chuyển hướng.Mình cũng nên tự bằng lòng và để cho mọi thứ ra đi nhẹ nhàng.Mình ko muốn gây khó dễ.Những gì đã qua nên để nó qua đi.Giờ mình chỉ thèm diệu ,mình nói thật có thể nó sẽ giúp mình đỡ buồn hơn chút chút.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.