Là thành viên mới trên web có chút chuyện cần mọi người đọc và giải đáp giúp nha. thanks all!


Mình mới vô làm công ty đc 2 tháng. Mình là thủ kho còn anh là quản lý mình, anh hơn mình 2 tuổi. Ngày đầu tiên nhận chức đi làm mình đã đi trễ và đó là ấn tượng đầu tiên không tốt trong mắt anh quản lý, đã thế ngày đầu tiên còn cãi nhau với ổng nên đã ko ưa lại thêm ghét. Anh quản lý thì nghe mọi người là rất khó gần, chưa ai làm việc chung với ổng đc lâu và người trước đi là mình đc tuyển vô, nên nghĩ chắc mình cũng sắp out. Nhưng mình kệ, tính mình hòa đồng, vui vẻ, hay cười và có chút hơi vô tư, vô tâm. Mình coi ô như bạn nên cứ vô tư nói chuyện, ông thì cũng trả lời theo kiểu lịch sự, nhưng càng về sau thì mình ít nói chuyện với ô hơn, nhưng ngược lại ô lại hay nói chuyện với mình hơn. Ông ấy rất ít khi trò chuyện vui vẻ với ai trong công ty mà lần nào gặp mình cũng cười như bắt đc vàng. Gặp là cười đôi khi mình cũng ko hiểu ô bị làm sao. Đôi khi ô còn xuống kho mục đích là chỉ để nói chuyện với mình và chủ để là cây dâu tây mình trồng ở cửa sổ. Ô lại hay trọc mình. Ở bên mình, mình thấy ô ấy không phải là quản lý nữa có chút lạ lạ. Ô hay nói ý kiểu như: hôm nay không có ai đi xem phim với mình nhỉ hay T thích ăn thịt chó không hay tối nay ăn thịt chó đi,... blabla,... nhưng chỉ là nói vậy thôi chứ mình không thấy có sự chân thành trong đó. Có lần mình đi xem phim với thằng bạn cũng tại cty luôn nhưng hôm đấy lại hết vé nên 2 đứa đi ăn. Mình đi với thằng bạn vì hứa lấy lương dẫn nó đi ăn. Hôm sau đi làm mình và nó có nói chuyện về việc tối qua hết vé. Lúc đó anh quản lý đi qua có nghe thấy lát sau lên kho anh đã hỏi mình tối qua đi chới với H( tên bạn m) à? Rồi mình nói: dạ! tại e hứa với nó có lương sẽ kêu nó đi ăn. Vậy là ô cười theo kiểu :" ha ha.... vậy á hả". Thật ko hiểu nổi. Rồi có lần ngồi ăn trong nhà ăn cty ô lại trọc mình với thằng bạn: 2 đứa bay mà lấy nhau thì chắc T ( tên mình) là chồng còn H là vợ quá. Rồi cười phớ lớ. Nhưng khi mình hùa theo mình kêu: " đc đấy ta nấu cơm còn mày thì chăm con thay tã cho con giặt đồ tưởng tượng thôi là thấy sướng rồi đấy" thế là ô kêu" " thôi e đửng tưởng tượng nữa đi xa quá rồi đấy". Có lần đ m nói: "lấy lương lần 2 mời anh quản lý đi uống cafe nha". ANh ấy đồng ý. Nhưng hôm đấy mình có nói dẫn thêm 1 bé kém mình 3 tuổi cũng là cấp dưới của ổng và có ý với ổng thì ổng kêu thôi 2 đứa đi thôi kêu thêm làm gì. nhưng đến lúc đi e vẫn kêu bé đó đi thì thấy lúc đầu ổng hơi khó chịu nhưng sau đó ông nói chuyện với bé rất nhiệt tình bơ mình luôn. đc lát bé ấy đi vệ sinh thì ổng quay lại hỏi mình:" anh nói chuyện với U( tên bé đó) có sao không? Mình kêu: " Anh có chuyện với bé thì cứ nói thôi" vậy là lát sau bé đó ra ổng lại tiếp tục. cho đến khi mình có ý là muộn rồi về thì mọi người bắt đầu lấy xe đi về. Hôm ấy mình đi chung xe với ổng lúc về ông nói nhỏ nhẹ e nghĩ anh thích U à? Mình nói: "chắc là vậy" Thì ông kêu" anh không thích U" Anh có người THƯƠNG rồi. ông hỏi mình: e thích H hả?" Mình kêu: " e với H là bạn thôi vui thì chơi" Rồi mình hỏi : "Người thương và người yêu có gì khác nhau k?" ổng kêu e nghĩ sao cũng đc nhưng lát sau ổng nói người thương là mình thương người ta nhưng không biết người ta có thương lại mình hay không" Mình nghe thấy nhưng mình kệ. Có lần đi ăn với cả đám cty mình ngồi xe H lát đi ăn ngồi uống bia mình uống ít vì hơi mệt. Ổng nói: " e lo gì lát có H đưa về mà" m chỉ cười. Lát về ông còn kêu H thôi đưa T về đi nha. Thật sự là chả hiểu ông đang nghĩ cái gì??? hay đang chơi trò " mèo vờn chuột". Có lần mình mắc sai lầm trong công việc bị cấp trên khiển trách và làm liên lụy cả anh. Hôm sau anh nói: " hôm qua bị nói vậy có buồn không? rồi an ủi tum lum,....Nhưng mình nghe nói là ông có người yêu rồi. Nhưng ông thì nói ông chưa. Nên không biết thế nào. Có nhiều khi ông bực ông cũng nói mình trong công việc, vậy là mình giận và hôm sau ông lại cố làm lành nhưng cách ổng làm lành không lộ ra ngoài cho công nhân và người khác biết nhưng mình cảm nhận đc. Và mình là người đầu tiên có thể cãi lại ổng và nói điểm xấu của ổng trong công việc. Đôi khi đi ăn ông cũng nói tâm sự về công việc rồi hỏi mình: Nếu 1 nhân viên mà cứ mắc sai lầm miết thì có nên cho người ta cơ hội nữa không? Chứ cứ chửi miết cũng không hay." Mình đơ lun rồi nói: " Nếu anh thấy người đó vẫn có thể sửa đổi đc, đào tạo đc thì cho người ta cơ hội thôi." Có lần mình cắt tóc rồi xõa ra thì ông gặp ông kêu hôm nay tóc mới à bỏ mũ ra anh xem nào? Mình kêu: anh xem làm gì? ông kêu: tại hôm nay thấy e đẹp. Có lần chỉ mình với ổng trong văn phòng ông kêu e 25 tuổi rồi à? lấy ck đc rồi. mình kêu: bạn e lấy ck khổ quá cứ từ từ ông la lên: "e phải biết chọn người chứ, chứ cứ như e thì ai lấy chồng, e phải biết mở lòng mình đón nhận, bla bla,...." mình thì cứ dạ, vâng các kiểu như đồng tình vậy đó. Rồi sau đó mình lấy cớ ra ngoài rồi đi luôn. MÌnh không biết là do mình ảo tưởng hay là ông này muốn bắt cá 2 tay. Ông ấy có thực sự là thích mình hay chỉ coi mình như đứa e gái. Rất cần 1 lời giải thích cho 1 người chưa có mảnh tình vắt lên vai như mình. Hiện tại mình thì cũng coi ông như anh e đồng nghiệp nhưng nếu có ý với m thật thì cũng sẽ cho ngừ ta cơ hội và cho mình nữa. Nhưng quan trọng là mình không bị ăn thính nên hỏi cho chắc. Rất mong anh chị e cho mình lời khuyên tương đối nha!!!!!!