Ở topic trc mình đã tâm sự về chuyện của mình, sắp cưới rồi, còn 2 tháng nữa, nhưng giờ mình thấy chán kinh khủng, hôm nay lại thêm 1 chuyện nữa


Bắt đầu là từ việc hôm 31/12 mình đi làm về muộn, cuối năm phải khóa sổ, trời thì lạnh, về muộn, đói, mệt, mở điện thoại ra thì chẳng có 1 tin nhắn nào hỏi thăm, 11 rưỡi mới có 1 tn, chán chẳng muốn nói j cả


Hôm sau phải đi thử váy để chụp ảnh cưới, mình đã nản rồi, định đi 1m, đi = xe bus, đi đc 1 lúc thì gọi điện hỏi đang ở đâu, có cần đón không. Mình định đùa tí mới bảo: a phải nói là a đi đón e nhé chứ. Thế là bảo mình điệu vừa thôi, đi xe bus đông ng ng ta cười cho. Thế là mình bảo thôi k cần đón nữa.


Đến nơi mình bắt xe bus đi tiếp, đc 1 lúc thì thấy gọi cho mình hỏi đâu rồi, mình bảo đi xe bus rồi, nếu ở đó mà chờ chắc cũng nửa tiếng nữa, toàn bắt mình chờ thôi, chẳng biết có đôi nào như đôi mình không, con gái toàn phải chờ con trai, nếu mình để cho phải chờ thì cáu nhặng lên. Có lần mình đến bxe rồi, ngồi chờ gần tiếng đồng hồ, k thấy đâu, lo bị sao gọi điện k nghe máy, lúc ấy chỉ sợ a ấy bị làm sao, cuối cùng lúc gặp mình hỏi thì bảo lúc ấy đang uống rượu.


Bth sáng ngủ dậy là nt cho nhau, hôm nay đi làm, đến cq mở fb thấy đang ol, mình k nói gì, đi làm việc của mình tiếp, nửa tiếng sau thì nt, mình chẳng muốn nhắn lại nữa nên để đấy, trưa mới nhắn. Lúc chiều thấy ol yahoo vào gọi, k thấy nói gì, lúc sau out, gọi điện k nghe máy, nt k trả lời.


Chẳng biết mình có đang tự củ hành chính mình khi cứ chịu khổ sở như này k nữa, nhưng thấy rất nản, thật sự k hiểu lấy về rồi sẽ ra cái gì nữa.


Mấy hôm nay nghĩ rất nhiều về việc quay lại, cũng sợ hàng xóm dị nghị, bạn bè, đồng nghiệp, rồi ng lớn đã nói chuyện với nhau, tất cả có ngày giờ hết rồi. Nhưng mình nản quá rồi. K còn muốn ở gần nữa, cũng chả thấy hạnh phúc đâu nữa.