Em quen nhỏ bạn. Bây giờ em đang công tác xa, hơn 1 năm nữa mới về. 2 đứa chưa có gì với


nhau cả, chỉ là em tán nhỏ í thôi. Nhưng mà thấy nhỏ cũng có vẻ rung rinh :). Đúc lúc đó thì em lại đi công tác xa. Bây giờ thì thỉnh thoảng em cũng có gọi điện về nói chuyện với nhỏ í. Nhưng mà em thấy lâu quá, mà mình chưa có gì với nhau hết. Cứ nghĩ đến cảnh nó ở nhà đang đi chơi với thằng khác mai mốt mình về nó mời cái thiếp đám cưới là em lại điên hết cả người lên :Sad: Không còn muốn tiếp tục theo đuổi nữa. Mà nếu theo đuổi nữa thì các anh chị khuyên em nên làm thế nào bây giờ. Gọi điện về không có ăn thua gì ko? Mà em nói chuyện thì dở lắm. gọi điện về cả tiếng đồng hồ mà cứ ậm à ậm ừ không biết nói gì hết.


Mong mọi người cho em ý kiến.