Em năm nay cũng 22 tuổi rồi, việc làm ổn định, nhan sắc ko gọi là xuất sắc nhưng mà cũng dễ thương. Vậy mà vẫn ế ngót nghét 20 năm rồi. Trái cũng khao khát yêu thương lắm, cũng mong có người chia sẻ lắm. Gần để ý một anh, nói chung là thích ảnh. Mà sao khi ảnh tỏ vẻ "chịu đèn" mình, là rủ đi xem phim, nhắn tin dồn dập thì đâm ra...sợ, muốn lơ người ta. Ai cũng nói em...khùng. Em cũng thấy thế... Em cảm thấy mình chưa sẵn sàng để yêu một ai đó, vừa nghĩ nếu bỏ qua cơ hội này sẽ tiếc lắm. Là em bị khùng hay như người ta bảo "Cô đơn quen rồi, hạnh phúc không chịu được?" :(