Xem xong 1 bộ phim hài tự nhiên lại bật khóc khi tháy cảnh chàng trai nhẹ nhàng ôm vai cô gái. Không biết vì diễn viên diễn xuất quá giỏi hay vì tâm trạng của mình mà chợt cảm thấy cô gái kia thật hạnh phúc khi có người sẵn sàng giang rộng vòng tay, sẵn sàng ôm cô gái vào lòng như để che chở tất cả....
Cô đơn!!! có lẽ chẳng có gì ngoài từ cô đơn để diễn tả cảm giác của mình....Cảm giác trống trải, mọi thứ đều vô nghĩa, đều nhạt nhoà....Cái cảm giác muốn khóc thật to, hét thật to nhưng k thể....tất cả dồn nén lại, bóp nghẹt con tim......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh nè...:LoveStruc:
Trời, lại một bạn nữa sao? :Drooling:
VẬy đành fải học cách sống chung với nó.
Biết đâu cô đơn ko fải...
bảo đi từ nãy cơ mà sao giờ vẫn ngồi thế....em ấy...
Hôm nay HN lạnh, chị mở rộng vòng tay đi em ôm chị nhe!