có con mà không kết hôn rồi để người ấy đi lấy vợ được không các bạn
Mình năm nay 30 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, cũng nhận đủ tổn thương để cân nhắc thật cẩn thận trước khi quyết định kết hôn với 1 ai đó. Bố mẹ mình ly hôn khi mình còn nhỏ, rồi cuộc sống hôn nhân xung quanh mình thấy mọi người yêu nhau và lấy nhau sao mà đơn giản thế. Mình cô độc mấy năm nay không yêu ai vì sợ yêu không đi đến đâu, sợ lấy nhau không ở được tội nghiệp con cái. Nhưng tận sâu thẳm mình vẫn mong được mặc áo cô dâu, được sống trong vai trò của 1 người phụ nữ trong gia đình. Mình gặp người ấy bất ngờ, yêu ngoài ý muốn, quá khác biệt để có thể lấy nhau, và chia tay. Họ cũng giống mình cũng sợ yêu nhau rồi lấy nhau về sẽ khác hôn nhân sẽ giết chết tình yêu . Anh ấy 35 tuổi rồi gia đình buộc năm nay phải cưới người gia đình anh chọn. Anh bảo anh cưới vợ chỉ vì làm tròn chữ hiếu, nếu mình không lập gia đình anh sẽ ở bên cạnh mình suốt đời, quan tâm chăm sóc mình, sẽ có trách nhiệm và yêu thương mình cũng như con (không cưới nhưng sẽ có con), còn cuộc hôn nhân kia chỉ để làm tròn chữ hiếu. Mình cười ra nước mắt trước tình huống này. Thấy tim nhói nhói khi ở bên kia mọi người đang bàn chuyện cưới hỏi cho người đàn ông nói yêu thương mình rất nhiều, người đàn ông đấy vì sợ k mang được hạnh phúc cho mình nên không lấy mình. Nghe kì qúa đúng không các bạn. Đàn ông thật ích kỷ hay người mình yêu có vấn đề về nhân cách ha các bạn, chẳng ai có tư tưởng thà lấy ng không yêu để không làm khổ họ còn hơn lấy người mình yêu về để làm khổ họ. Có lẽ cuộc sống hiện đại quá làm những tình cảm yêu thương chân thành nhất bị nhạt nhòa, dễ thay thế nên con người ta trở nên mất niềm tin ở bản thân cũng như đối phương rồi. Nếu có con trước khi ngươì ấy lập gia đình mình sợ mình không chịu được ngày người ấy kết hôn, sợ ôm bụng bầu mà khóc tội nghiệp con mình lắm. Mình biết là ngốc nhưng mình là người sống nội tâm, không yêu không thể lấy được, mình sợ vài năm nữa mình lớn tuổi rồi mình không có con được nữa. Chồng có thể không có nhưng con cái là thiên chức của PN, theo các bạn đối với trường hợp này mình phải làm thế nào đây... buông bỏ là điều nói ra dễ dàng nhưng để làm được không hề đơn giản. Mình cg đã chia tay để giải thoát mà rồi cuối cùng cg vẫn cứ gặp gỡ mà làm khổ bản thân