Gửi các bố mẹ trên WTT


Em thực sự đang rất buồn và bối rối.


Khi các ông bố biết mình sắp có con lần đầu thì cảm giác như thế nào ạ? Có ai như bạn trai em không? Không biết anh ấy cảm thấy thế nào nhưng mà anh ấy không mấy khi nhắc hay hỏi han gì đến, thậm chí đôi khi còn quên béng mất như kiểu : Anh ấy kêu em xách xô nước từ trên tầng xuống dưới nhà hoặc giục em đi tập thể dục thẩm mỹ để giảm béo bụng.


Hoặc khi em mệt, anh ấy còn nói em không làm gì cũng mệt, anh ấy còn mệt gấp mấy lần ấy chứ vì anh ấy vừa lau dọn nhà hộ em.


Em có mấy ông bạn thân, khi vợ mang thai, em thấy các ông ấy vui và xúc động lắm, đi ra đi vào, lúc naò cũng nhắc vợ không được làm cái này, không được làm cái kia.


Nhưng mà bạn trai em thì không thế đâu ạ. Anh ấy giành thời gian đi học đàn, đi tập thể hình, lúc 2 đứa nói chuyện, anh ấy toàn nói chuyện kinh tế, chính trị, xã hội, hoặc chuyện hàng ngaỳ như cơ quan động đất, Sếp ngày xưa học giỏi lắm....


Chỉ duy nhất 1 lần anh âý nói em cứ giữ lại cái thai, vì anh không muốn em bỏ nó. Nhưng lại nói đẻ xong mới cưới vì kêu là năm nay em không được tuổi.


Em cũng thâý buồn và hoang mang quá, vì em thấy anh ấy hơi thiếu trách nhiệm. Mỗi lần nghĩ đến em thây tủi thân, nhưng không nói ra, ngoài mặt vẫn vui vẻ.


Hôm nay, em không kìm được, mới nói chia tay. Anh ấy nói vẫn còn yêu em, rồi im lặng.


Em nên làm gì đây?