Có chị nào người Bắc làm dâu xứ Nghệ không, cho em hỏi kinh nghiệm với.
Em đang bị bạn trai bàn chuyện cưới xin, nhưng bạn trai lại là người Nghệ an, lúc yêu thì chả nghĩ gì lắm nhưng h tính chuyện kết hôn lại thấy sợ, lấy chồng xứ Nghệ xa, văn hóa không hợp, lại chả hiểu tiếng nói lắm, mẹ em lại có vẻ fản đối không gả con vào miền Trung, hix. Có chị nào lấy chồng xứ Nghệ cho em ít lời khuyên, về quê chồng có khác lắm không ạ, mình có thích nghi được không ạ. Em lại bị say xe nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
chiến đấu chi bác? đầu hàng rồi mà khác nhau quá, lấy nhau về khổ cả hai.
Uầy, xin chia buồn. Nhưng hãy tiếp tục chiến đấu. Fighting!!!!!! :D
2. Say...
Kí tên: một người con của xứ Nghệ (người Quỳnh Lưu nha!) :D