Rõ ràng rất nhớ người đó, rất rất muốn gặp ng đó, nhưng khi ng đó gọi điện hỏi thăm và ngỏ ý mời đi chơi ...thì mình lại nói rằng :"cuối tuần e bận rồi, có gì ngày X tuần sau mình gặp nhé" :Embarrassment:, Cúp máy xong lòng chợt :-S, phải đợi thêm 1 tuần nữa mới gặp nhau hix
Tình trạng của em và ng đó vẫn lưng lửng (tức là trên tình bạn nhưng chưa phải là người yêu), tối nào cũng nhắn tin, tuần nào cũng đi chơi với nhau, qua hành động thì em biết ng đó có thích mình, nhưng ng đó vẫn chưa nói ra câu "E làm bạn gái anh nhé!" - mà chỉ nói "nhớ" em thôi ...
Hay người đó còn có "mối quan tâm" khác và đang so sánh, hoặc là vẫn muốn tìm hiểu thêm hoặc chưa sẵn sàng, lưng lửng kiểu này khó chịu thật!
Trên mạng có câu "Điều khó nhất của con trai là nói ra 3 từ ấy, còn nhiệm vụ khó nhất của con gái là khiến con trai nói ra 3 từ ấy" :) , đúng là khó thật, chẳng biết bật đèn xanh thế nào @};-