Có chị em nào được trai người Phần Lan (finland) yêu chưa?
Em năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học. Chuyện của em là thế này cách đây 3 tháng em có lập tài khoản skype, sau đó có vào trang web speaking24h để tìm bạn luyện nói tiếng anh thì cũng luyện được khá khá. Vào một ngày thì có người nhảy vào chát ở Phần lan. Anh này 26 tuổi lạ là chỉ chát tiếng anh thôi chứ không gọi điện, sau một thời gian thì đề nghị em chát web cam. Lần đầu tiên nhìn mặt thì ngại ngùng lắm, sau đó đột nhiên chàng tắt webcam sau 10 giây nhìn mặt làm mình tức hộc máu, tưởng người này bị làm sao chả giống người khác chỉ có mình là người tắt webcam trước thôi. Không những thế chàng offline luôn, ????? Mình chẳng quan tâm? Chắc nhẩm lần sau không bao giờ nói chuyện với người này nữa. Hôm sau, khi mình online thì thấy chàng nhắn tin rồi xin gọi lại, mình hỏi sao lần trước tắt webcam đột ngột? Chàng bảo tại không có net nhưng mình chẳng tin. Kể từ lần sau gặp mặt thấy chàng vui lắm, nhưng tuyệt nhiên chỉ chat chứ không gọi????? Mình thì muốn luyện nói tiếng anh cho nên có lần bỏ qua chàng để nói chuyện với người khác. Chàng gọi nhắn tin liên tục rồi bảo jealous. Mình mặc kệ!!! Cho đi luôn! Bẵng một thời gian không nhắn tin gì cả. Một ngày nọ, mình lại thử nhắn tin lại cho chàng, nhắn buổi sáng thì buổi chiều nhận được tin nhắn của chàng?? Chàng bảo "omg, you 's back".Đây là tài khoản skype khác của chàng, thật ra chàng đổi 2,3 lần tài khoản đều kết bạn với mình nhưng mình không kết bạn lại sau tài khoản đầu tiên không được mình trả lời. Hôm đấy chấp nhận kết bạn laị với chàng, mình cảm thấy chàng vui lắm bảo muốn nhìn mặt mình và chát. Mình thấy hay hay nên cũng chát cùng, chàng bảo thích mình đặc biệt là đôi môi dày đỏ mọng, mình cũng thấy thích vì trước giờ chả được ai khen môi bao giờ vì môi mình khá dày và rộng chứ không được nhỏ nhắn và mỏng như các bạn nữ bây giờ, nhưng mình cũng có khuôn mặt khá cute và trẻ (hiiiiiiiiiii tự sướng). Mình thì không có cảm tình với anh này lắm vì không có ý định yêu đương với người nước ngoài. sau đó chàng bảo i love u rất nhiều lần. Điều này mình tin là thật và chàng thật sự nghiêm túc vì có một số biểu hiện như: có hôm chàng đợi mình 12h đẻ chờ mình online, nhắn cho mình hàng trăm tin nhắn, bảo không ngủ được vì nhớ mình, thích gọi tên mình, lệch nhau 4 tiếng đông hồ nên có những hôm mình nhận 60 tin nhắn được gửi đi lúc 2h 3h 4h sáng ở finland. chàng bảo nhìn thấy mình tim đập nhanh 200 lần một phút, bảo yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên,…chat với chàng thì mình nhắn một chàng nhắn đến 2-3 tin nhắn không bao giờ để mình đợi lâu, mình chỉ chậm trả lời tin nhắn 1 phút thôi là chàng đã sốt sắng “are u busy????” Khi mình bảo cần thời gian để có thể đáp lại tình cảm thì chàng bảo buồn, hearbroken??? Im waiting for u??? you are my life?? I need u in my life??? Còn nhiều chuyện khác nữa.. Mình cũng không nghĩ chàng chỉ chơi bời dỗi hơi với mình đâu? Chàng bảo vài tháng nữa sắp sếp thời gian qua Vietnam thăm mình. Có một điều đáng kinh khủng hơn là chàng bảo “ Do u want to live in Europe” mình bảo là mình không muốn rời việt nam thì chàng bảo “ I can go there live with u” rồi có thể tìm công việc ở Việt Nam không? I want to marry u” ặc ặc ặc? Ghê hơn là “ How many children do u want” mình đi chết đây??? Mình nghĩ người này có vấn đề gì về tâm lý? Theo lời chàng nói thì chàng có ex girlfriend người finnish đã chia tay vì cô này xấu tính, mình không yêu chàng thì chàng rất buồn, chàng bảo có cả 20 cô gái yêu chàng mà chàng không yêu họ lại chỉ yêu mình?? Chàng từng noi “I love u so much”. Mà các bạn biết rồi đấy thường finnish men rất shy và ít bày tỏ tình cảm, chàng bảo chỉ nói điều này với riêng mình thôi.
Giới thiệu về chàng: handsome, hot, sexy man, cao 180, nặng gần 70 kg. body đẹp vì tập bodybuilding 10 năm rôi, 26 tuổi quá trẻ, làm ở insurance company,
Đây không phải truyện cổ tích đâu nhé. Mình biết là thời gian quen nhau chưa nhiều nên không muốn chắc chắn điều gì!!! Vấn đề ở chỗ chàng yêu mình mà mình vẫn chưa yêu chàng nên chưa có ý tiến tới, bỏ thì tiếc mà go ahead thì lại nan giải quá????