Những cô dâu đeo “ba lô ngược”



Chỉ còn 1 tuần nữa là đến lễ cưới chính thức, Lan Anh (Đông Anh - Hà Nội) suốt ngày lên mạng “sợt” các phương pháp nịt bụng cho cô dâu. Vốn là người khá sành và thích chưng diện, Lan Anh rất sợ cái bụng chửa trước hơn 3 tháng đã lùm lùm sẽ là mình “rớt” điểm thê thảm trước mặt ban đại diện. Sau hàng chục lần ghé thăm các cửa hiệu áo cưới, cuối cùng, cô cũng chọn được một bộ váy phù hợp. Tuy nhiên, giày cao gót bị mẹ chồng cấm tiệt, đồ trang điểm phải tự mua, sao cho các thành phần của nó an toàn nhất với đứa bé. Lại còn trang phục mặc tiếp khách sau đám cưới nữa. Chỉ riêng việc mặc thế nào đã khiến Lan Anh lao đao, chưa nói gì đến những chuyện quan trọng khác. Biết là vừa làm bà bầu, vừa làm cô dâu sẽ rất vất vả, nhưng Lan Anh biết, nếu không có đứa con trong bụng thì khó mà "bẫy" được Phương làm đám cưới. Tính anh ưa phóng túng, chưa muốn dính vào chuyện gia đình, trong khi mẹ anh thì đang khát khao đứa cháu nội của thằng con trai duy nhất.



Ngày cưới của Liễu Hạnh (Tiên Du, Bắc Ninh) diễn ra hơi khác thường. Cô và người yêu lỡ có bầu nên cần cưới gấp. Ban đầu, nhà trai phản đối rất gay gắt, một phần vì họ không chấp nhận một cô gái dễ dãi về làm dâu, mặt khác họ nghi ngờ liệu đó có phải con cháu nhà mình không. Sau nhiều lần dằn vặt người yêu, khóc lóc vật vã, cuối cùng, gia đình anh buộc phải làm đám cưới. Khi đó, cái thai của Hạnh đã được hơn 4 tháng.



Nhà trai tuyên bố vì đã bị ép cưới nên nhà gái không được “thách”, không được đòi hỏi bất kỳ điều gì. Họ bỏ ra một cộc tiền để nhà hàng lo hết. Mọi thủ tục gặp mặt đôi bên, ăn hỏi... đều “đốt cháy gia đoạn”.



Lễ cưới người ta thì đông vui, quần là áo lượt. Còn nhà trai sang đón dâu chỉ một ông chú, một bà cô và mấy đứa trẻ choai choai. Đến cả xe hoa cũng không có. Cô dâu chú rể ngồi trong chiếc xe 20 chỗ duy nhất, là chỗ ngồi chung của họ nhà trai và đại diện một số người bên gia đình nhà gái.



Thắp nén nhang lên tổ tiên trước khi về nhà chồng, Hạnh lén nhìn bố mẹ, nhìn cái bụng đang lùm lùm của mình, cô tủi thân, ân hận, nước mắt âm thầm chảy vào trong.



Xu hướng tậu cả trâu lẫn nghé?



Trình tự yêu của giới trẻ ngày xưa là Thích, Yêu, Lấy, “Ấy”. Còn thời nay, trình tự ấy đảo ngược, Thích, “Ấy”, Lấy, Yêu. Bởi vậy bây giờ hình ảnh những cô dâu đeo “ba lô ngược” không còn xa lạ với nhiều người. Những tưởng đó chỉ là những chuyện chỉ xảy ra ở thành phố. Tuy nhiên thực ra, tình trạng này không hề hiếm ở các vùng quê.



Ban đầu, khi nghe con trai tuyên bố sẽ cưới Thúy, một cô gái quê tận Thanh Hóa về làm dâu, bà Lan (Tiên Lữ, Hưng Yên) phản đối ra mặt. Thứ nhất đường xa, thứ hai người nơi xa, không biết gia đình người ta thế nào. Tốt nhất cưới cô hàng xóm bà đã “nhắm” sẵn, biết nhà biết cửa, biết con người ta ngoan nết. Như vậy không chỉ lợi đôi đường, mà còn lợi cả mấy đường.



Thuyết phục gia đình mãi không được, Hùng bàn với người yêu có bầu trước. Hiện mẹ anh đang rất khát khao cháu nội. Nếu mang cái thai ra mà “thách”, thế nào bà cũng phải gật đầu.. Khi con trai ngập ngừng thổ lộ chuyện người yêu có bầu, những tưởng mẹ sẽ làm ầm lên, nào ngờ bà hớn hở, đôi mắt hấp háy, cái miệng cố kìm vẫn không giấu nổi nụ cười tươi rói. Càng hỏi cụ thể về cái bầu, bà càng sốt sắng. Lập tức bà yêu cầu con trai chuẩn bị đám cưới gấp để đón cháu nội.



Theo bà, giờ chúng nó lấy vợ lấy chồng “phiêu” lắm. Người từ đâu, từ đâu đến, chẳng hiểu gì nhiều, cứ ưa nhau một tý là đòi cưới. Vậy nên mới có chuyện có đến cả chục cặp trong xóm này cưới nhau mấy năm trời rồi không sinh nổi mụn con. Bởi vậy, tuy có hơi xa xôi, nhưng khi con bé đã có bầu được thì bà sẵn sàng “chấm”.



Minh Tiến là một anh chàng có tư tưởng khá phóng túng. Suốt cuộc đời 30 năm với hơn 10 năm tình trường, anh đã yêu và “trót dại” với không biết bao nhiêu cô gái, trong số đó, không ít lần anh đưa người yêu đi giải quyết hậu quả. Tuổi 30, khi thực sự muốn lập gia đình thì anh bắt đầu lo. Nhớ lại những lần hậu phá thai, bạn gái nằm bẹp cả tuần trời, thỉnh thoảng máu rỉ ra mà chột dạ. Thấy phụ nữ bây giờ yêu rồi phá thai dễ dàng quá. Người ta vẫn bảo hậu quả nhãn tiền, lỡ đâu lại ứng vào mình. Vì vậy, với người yêu sau cùng, một mặt, anh vận dụng tất cả kinh nghiệm tình trường để lựa chọn thật kỹ, một em thật “tơ”, thật ngoan, nhưng để cẩn thận hơn, Tiến cương quyết phải có bầu rồi mới cưới.



Có bầu trước khi cưới = thử hàng trước khi mua?



Trong khi rất nhiều người và rất nhiều nơi quan niệm khá thoáng về việc có bầu trước khi cưới, thì vẫn không ít người còn khắt khe với chuyện này. Nhiều cô dâu bị hắt hủi, bị phản đối vì tội “làm liều”. Nhiều đám cưới “ăn cơm trước kẻng” được nhà trai tổ chức sơ sài, qua loa, không chỉ làm cô dâu tủi thân mà gia đình nhà gái cũng cảm thấy ngượng mặt.



Nhiều bậc phụ huynh bày tỏ rõ quan điểm, chưa xét đến gia đình bên gái nề nếp như thế nào, nhưng con gái có thân là phải biết giữ. Như vậy sau này mới đảm bảo được một cô dâu đức hạnh, một người vợ hiền, một người mẹ gương mẫu.



Bên cạnh đó, không ít các bạn trẻ có chung quan điểm về vấn đề này. Nhiều bạn gái cho rằng chẳng tội gì khi mới chân ướt chân ráo về nhà người ta đã bị người này chỉ trỏ, người kia xem thường, hoặc đẩy mình và tình thế nơm nớp lo lắng. Nếu mình bước về nhà chồng một cách đàng hoàng thì lẽ dĩ nhiên mình và gia đình mình cũng sẽ được cư xử một cách đàng hoàng.


Bạn Minh Tuấn, kỹ sư công nghệ thông tin thẳng thắn bày tỏ, nhiều bạn gái bây giờ rất khờ dại. Bạn trai đòi "test" thử, nếu có bầu rồi cưới cũng tin, bạn trai bảo mang bầu rồi ép gia đình cưới cũng làm, anh ta nói mẹ anh đòi có bầu rồi mới cho cưới cũng nhắm mắt gật đầu. Nếu người đàn ông có bản lĩnh, có trách nhiệm, có tình yêu thực sự chẳng ai bắt các bạn phải làm việc đó. Còn nếu anh ta có cưới bạn thật thì xác xuất bạn được sống trong một gia đình tử tế và một người chồng đáng mặt làm chồng khá mong manh.



Trong khi đó, bằng cách ví von khá độc đáo, nickname 12345trên một diễn đàn dành cho phụ nữ bày tỏ: “Một số cửa hàng có thể áp dụng chính sách cho khách hàng mang về dùng thử trong 1 tuần trước khi quyết định mua. Tôi nghĩ việc có bầu trước khi cưới cũng tương tự. Vấn đề là chính sách của cửa hàng thôi, và áp dụng đối với mặt hàng nào. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ thấy những mặt hàng cao cấp, những cửa hàng sang trọng dùng chính sách này”.



Chuyên gia tư vấn nói gì?



Theo chuyên gia tư vấn của tổng đài 19006670, vấn đề có bầu trước khi cưới xuất phát từ nhiều lý do. Quan niệm của xã hội cũng còn nhiều luồng trái chiều. Nếu trước đây, cô dâu “chưa chồng đã chửa” thường bị gắn với những từ như dễ dãi, hư hỏng, thiếu giáo dục... thì ngày nay, thậm chí ở nhiều vùng quê, các cụ cũng cho đó là điều bình thường.



Thứ nhất là do quan niệm sống thoáng của các bạn trẻ, nên chuyện quan hệ tình dục, sống với nhau trước khi kết hôn ngày càng phổ biến. Do đó, việc các bạn có bầu sau đó mới tổ chức lễ cưới được xem là "chẳng có gì mà ầm ĩ.



Mặt khác, nhiều bạn trẻ và gia đình rất lo ngại trước tình trạng vô sinh ngày càng tăng hiện nay. Nên tâm lý của họ là muốn có bầu trước cho ăn chắc. Chỉ cần cô gái có bầu thì hôn lễ sẽ được tổ chức ngay sau đó. Những yêu cầu này thường xuất phát từ chàng trai và gia đình nhà trai. Cô gái và gia đình thì hoàn toàn bị động.



Thêm một lý do khác là nhiều cặp đôi do bị gia đình ngăn cấm, đã rủ nhau mang bầu trước để ép cưới, bất chấp hậu quả. Trường hợp này thường rơi vào các bạn còn trẻ tuổi, chưa đủ điều kiện kinh tế và chưa thể tự lập. Thậm chí, nhiều cô gái còn cố ý “giăng bẫy” có bầu để ép bạn trai.



Mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau, do vậy mỗi cô dâu, chú rể khi quyết định có bầu trước cũng có nhiều lý do, nhiều tâm trạng, suy nghĩ khác nhau. Không ai có thể đưa ra cho các bạn lời khuyên chính xác nên hay không nên. Đó là quyền của các bạn. Tuy nhiên trước khi quyết định, các bạn, nhất là các bạn gái cần chú ý những vấn đề sau để vẫn là cô dâu hạnh phúc trong ngày cưới.



Trước hết, bạn cần phải trả lời chính xác câu hỏi, bằng trực giác của mình, bạn có thực sự tin tưởng vào người mình yêu hay không. Chưa nói đến gia đình anh ấy thế nào, họ đang chấp nhận hay phản đối bạn, thì bạn phải trả lời thật rõ ràng câu hỏi này. Hãy dùng cái đầu lý trí của mình để phân tích. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng chứ không phải tình yêu thuần túy. Nếu vẫn còn một chút băn khoăn, do dự trong câu trả lời, thì bạn nên dừng lại suy xét cho thấu đáo.



Có bầu để ép gia đình phải cưới là một hạ sách. Bạn cần hiểu rằng khi bước vào hôn nhân, ngoài tình yêu, các bạn còn phải đối mặt với kinh tế, các mối quan hệ phức tạp giữa bố mẹ chồng- con dâu, bên nội-bên ngoại, anh em nhà chồng... Bước vào gia đình chồng với từng ấy mối quan hệ và hầu như không được lòng ai, không ai tôn trọng bạn và gia đình bạn... thì rõ ràng cuộc sống của bạn sẽ vô cùng khổ sở và mệt mỏi.



Đồng ý là tình trạng vô sinh ngày nay không hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu ai đó đề nghị bạn có bầu trước khi cưới phòng trường hợp vô sinh thì bạn phải cẩn thận và cân nhắc. Tốt nhất, các cô gái đừng để ai đó “thỏa thuận trên lưng mình”. Đừng để cái thai làm điều kiện để bạn được bước vào gia đình người ta. Bạn là một cô gái có gia trị, có nhân phẩm, có lòng tự trọng. Bạn không phải là chuột bạch để người ta thí nghiệm, có thì được rước về, không thì bỏ.



Trước và trong thời kỳ thai nghén, bà bầu phải chuẩn bị rất chu đáo về tâm lý, sức khỏe, dinh dưỡng… Mang bầu với những cơn ốm nghén vật vã, trong khi phải thực hiện những công việc ngổn ngang trước, trong và sau đám cưới là một điều khá “căng”. Bạn có chắc mình chịu đựng được không. Nếu không, đừng “cố” để rồi phải chịu stress nặng nề những ngày hậu đám cưới.



Cuối cùng, hãy làm điều đó khi bạn hoàn toàn tự tin và thoải mái. Nếu bạn vẫn còn nơm nớp lo sợ, vấn còn những dằn vặt và lương tâm vẫn day dứt thì tốt nhất hãy nói KHÔNG với việc có bầu trước khi cưới.