Có bầu nhưng người yêu không nhận và bắt phá
em thật sự đang rất hoang mang cần mọi người giúp đỡ cho e lời khuyên chân thành nhất với ak
e và người yêu e yêu nhau được 1 năm rồi, hiện tại e đã ra trường và đang đi làm, người yêu e đang chuẩn bị đi du học,
Giờ e đang có bầu được 1 tháng rồi, e nói thì a ta bảo giờ chỉ có trách nhiệm giúp e đi phá và sẽ ko còn liên quan đến nhau nữa.vì nói là hết yêu e rồi, còn e vẫn cứ cố nhất quyết là sẽ giữ lại thì bảo nếu e vẫn giữ thì sẽ không liên quan,
thạt sự e đang rất buồn và bế tắc, e ở trên hà nội và người yêu e đang ở cách nhau 40km. mọi người cho e lời khuyên bây jo e phải làm thế nào với ạ? e có nên gọi điện cho mẹ a ta để nói hết về sự thật a ta không ạ? a ta còn là bạn của bạn e, còn về nhà e gặp bme em rồi, Vậy mà bây jo lại trở mặt như vậy, mọi ng cho e lơi khuyên với thật sự e dang rất bế tắc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có thể kiếm mình tâm sự
dạo này cv đau đầu nên cũng muốn chia sẻ
bạn mình cũng ở hoàn cảnh như bạn
cái...
đời lắm chuyện
sau chuyện này mình sống mạnh mẽ lên và đừng phụ thuộc vào đàn ông
mỗi người một cảnh thôi
O:-) cố lên những cô gái
1. thằng đó ko còn yêu bạn, bắt cưới, ok nó cưới nhưng bạn ko có hạnh phúc đâu nên đừng lấy gia đình nó ra...