Có bao giờ bạn tự hỏi " Đáp án cuối cùng của tình yêu là gì?"
Khi bắt đầu một tình yêu có lẽ dễ dàng hơn khi mối quan hệ bước vào giai đoạn nghiêm túc hơn, gọi tắt là giai đoạn " Muốn tiến tới hôn nhân". Đây là " bước nhảy lớn" trong mối quan hệ giữa hai người, bắt đầu công khai mối quan hệ, về ra mắt gia đình, thăm nom gia đình của đối phương. Sẽ có nhiều " vấn đề" nảy sinh sinh trong giai đoạn này.
- Có thể bố mẹ nàng không thích bạn vì bạn " Không có một nghề nghiệp ổn định trong 10 năm 20 năm", có thể vì bạn " Vẻ bề ngoài không được điểm tốt cho di truyền"...Và
- Có thể bố mẹ chàng không thích bạn vì bạn " Đỏng đảnh", vì bạn " Ở nhà rất được chiều chuộng và bố mẹ chàng lo ngại bạn sẽ không làm vợ được"... và vì " Lo ngại bạn sẽ quan tâm tới tài sản của gia đình chàng, thay vì quan tâm chàng"
Đó là một trong hàng ngàn lí do, có những thứ có thể cải thiện được có những thứ không. Có những thứ không nghiêm trọng lắm và ngược lại.
Có một vài vấn đề khiến bạn " TỔN THƯƠNG"... Bạn có sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng chấp nhận tất cả để bảo vệ tình yêu không. Trong khi, bên ngoài kia bạn có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn?
Vậy đáp án cuối cùng của tình yêu là gì? Lí trí hay cảm xúc?
Khi con người ta đến một độ tuổi nhất định có phải lí trí dần dần lấn át cảm xúc?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thử hỏi thế giang tình yêu là gì mà khiến cho con người xi mê mù quáng
rồi tự...