Chào mọi người, chuyện của tôi thật rối, dù tôi cố đã cố gằng thông suốt nhưng lúc nào cung bối rồi suy nghiz, mong mọi người chia sẻ giúp tôi


Chuyện tình của tôi là yêu xa


Cô ấy chia tay bạn trai và đến vs tôi (lúc cô ấy chưa về nước, chúng tôi có mối liên hệ mật thiết ve tinh cam nhiều năm)


Tết này cô ấy ve nuoc chơi, nhưng giấu tôi nhjeu chuyện, sau đó toi moi biet dc cô ấy quay lại vs ng cũ, tôi và cô ấy đã dừng lại (lúc đo toi sock và ngạc nhien, k giu dc bình tĩnh và luỵ tình) sau đó toi cung binh thuong tro lại sau 2 tuần.


Tôi và co ấy lâu lau có nt qua lại nhưng rất nhạt, toi hẹn co ấy di ăn để nc, co ấy bt và vui vẻ như chưa co j xảy ra, toi rat lạ


Một hom tôi có rủ cô ấy ve fong toi chơi, và chúng tôi đã âu yếm nhau, co ấy có vẻ k hợp tác lắm. nhưng tư lần đó trở đi, tôi và cô ấy âu yếm nhau và co ấy rất hop tác, có những lần đi xa hơn nhưng k vượt quá gioi hạn.


Dù cô ấy có những cử chỉ thân mật trơ lại vs tôi như bình thường nhưng cô ấy vẫn giấu ng cũ và ban be khi qua lại vs tôi, di choi vs toi gap ng quen thi ne tranh, thậm chí là chặn số tôi de tôi k làm phiền khi cô ấy đi vs ng cũ !


Khi cô ấy bay về bên kia, tôi nói de tôi len nhà tiễn, cô ấy bảo k muốn thấy cảnh tiễn biệt, pun lắm, va rồi trước khi đi cô ấy chay den fong tôi. Toi va co ấy đã au yếm nhau truoc khi co ấy đi.


Và khi cô ấy sang bên đó rồi, tôi tinh cờ thấy dc tấm ảnh ng cũ cùng gd cô ấy tiễn co ấy ra sân bay ơ trog dt cô ấy ! Và tôi đã gui tam hình đó cho cô ấy sau đó im lặng, cô ấy cũng im lặng (dc 2 ngày rồi)


Tình cam cua co ay la như the nào day ???


Tôi bối rối quá