Cô ấy đòi chia tay vì không đem lại cho mình niềm vui
Hai đứa mình yêu nhau cũng đã lâu, cũng đã rất nồng thắm! Tuy nhiên vì một chuyện nhỏ, cả 2 đứa đã cãi nhau, đã kể những suy nghĩ của nhau, xong thì cô ấy đòi chia tay vì một số lý do như:
"vì em cảm thấy e ko tốt...e ko phải là 1 ngừoi con gái tốt....e cũng ko phải là ngừoi con gái mà anh mong muốn.... em chỉ càm thấy e ko đem lại cho anh niem vui ... để lại cho anh nhiều nổi buồn wa....
e ko phải la nguoi con gái diu dàng như anh mong chờ
e cũng ko phải là ngừoi con gái thông minh khéo léo
để có thể xử lý những vấn đề 1 cách nhẹ nhàng tế nhị
để cả 2 ko phải buồn
ko phải tổn thưong
em có quá nhiều rắc tối
sau này anh có như thế nào em cũng ko có tư cách để mà nói
ko phải vì anh nghĩ vậy
mà là em nghĩ vậy
em tự cho mình ko có tư cách đó
anh đừng nghĩ vì chuyện tối qua mà em mới như vậy
vì trc đây e chỉ nghĩ đến bản thân em
em em cứ làm những gì e muốn mà e chẳng quan tam đén tâm trạng đến suy nghĩ của ngừoi khác
nhưng hom nay
em hiểu dc cảm giác của anh
và em thấy em cần phải nghĩ cho anh
nên e mới qđ vậy thôi
anh hay tôn trong qd của e đi
ngừoi như anh chắc chắn sẽ tìm dc ngừoi con gái dịu dàng và yêu anh nhiều hơn e"
Đại loại vậy đó.
Mình không muốn chia tay, dù chỉ là ý nghĩ
Giờ mình phải làm gì
Rất mong được sự chia sẽ của các anh chị đã có kinh nghiêm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1/ Cô ấy giận dỗi nên mới nói vậy
2/ Cô ấy từ chối khéo. Mình thì nghiêng về...
1 là: Người ta giận dỗi nên hay nói chia tay. Nhiều khi là làm bộ nói...
Chắc có lẽ nên cho cô ấy một thời gian thư thái là tốt nhất !
Mình níu kéo, thì cô ấy cứ nói là không cần nói...