Mình nghĩ là có thần giao cách cảm nhưng phải là khi 2 người có tình cảm đặc biệt thế nào đó thì mới cảm nhận được. Trước kia khi mình và người đó còn đang in love, mình cảm thấy cứ khi nào ng ta nghĩ về mình thì mắt mình máy nhiều vô cùng, tậm chí giật liên hồi. Những khi ấy mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cứ mong mắt máy mãi. Khi gặp nhau mình nói về điều đó, hỏi về những lúc đó thì thấy là đúng như vậy..... Có lần khi đang ăn cơm ở nhà đứa bạn, tự dưng mình cảm thấy vô cùng hồi hộp, nghẹn cả lại, không thể ăn tiếp được và cảm thấy như người ta ở rất gần, mình có thể ôm người ta được. Và rồi chuông reo. Mình ra mở cửa... đúng là người ta....


Nhưng chia tay đã lâu quá rồi, mà thi thoảng mình lại thấy máy mắt, đặc biệt là sau mỗi lần mới gặp lại. Mỗi lần như vậy là mình lại nghĩ về người ta. Như bây giờ đây, mắt đang máy liên hồi và mình lại nghĩ người ta đang nhớ về mình. Mình tưởng bở quá chăng? Nhưng đúng là mình và người ta mới gặp lại. Có thể là vì mình nghĩ đến người ta nhiều hơn chứ ko phải là người ta đang nghĩ đến mình. Muốn gọi điện lắm mà chẳng dám. Ai có thể nói cho mình bớt mơ mộng hão huyền đi không nhỉ.