Chuyện của mình có khi cũng gần giống nội dung mấy bộ phim rồi ấy. Mình tham gia trên webtretho từ lâu, nhưng đành phải mượn danh mới để viết ra những điều này. Hiện tại mình đang băn khoăn quá, mong mọi người cho vài lời khuyên. @};-


Mình và H quen nhau trong một lớp năng khiếu từ cấp 3. Vào đại học cũng có giữ liên lạc. Thực ra mình thích H trước, nhưng vì không thể thổ lộ nên cứ chơi trò tình đơn phương vậy thôi. H khá đẹp trai, học hành cũng giỏi giang, năng động nhưng nhược điểm duy nhất là quá đào hoa. Xung quanh H lúc nào cũng có rất nhiều bạn gái, xinh xắn, sành điệu. Mình tự nhận thấy mình không phải là mẫu người phù hợp với H, mặc dù cảm thấy 2 đứa nói chuyện rất hợp, vì mình thuộc thế giới kiểu mọt sách, còn H như một chàng lãng tử vậy :)


Chuyện có thể sẽ tiến triển vì thời gian năm thứ nhất H thường xuyên đến nhà mình chơi. Qua lời "xui dại" của một người bạn đại học, mình lại mai mối H cho T. Mọi người đừng hỏi tại sao, vì tình đơn phương nên mình đâu dám từ chối lời xui dại kia chứ :((, mặc dù trong lòng bà mối đau như cắt :((. Khi bắt đầu H cũng ngạc nhiên hỏi mình "Bà thấy tôi ế đến thế à :(", nhưng rồi 2 anh chị ấy cũng yêu nhau, rất nhanh. Phải nói là giai đoạn "trái tim bên lề" này khiến mình đau khổ lắm. Rồi thật là trớ trêu, H bỏ T sau 6 tháng, trong khi T vẫn còn rất yêu H. T đã khóc trước mặt rất nhiều bạn bè cùng đại học của mình. Mọi người đều hỏi mình về H, tại sao H lại làm thế...v..v... Mình thấy có lỗi với T. H có lẽ cũng ngại gặp mình. Họ chia tay từ tầm tháng 10, đến tận tết mình mới gặp và nói chuyện với H. H nói rằng cũng rất đau khổ, và rất khó khăn để bỏ T. Vì mình và T gặp nhau hằng ngày tại lớp, nên H đã chủ động không liên lạc với mình nữa.


Đấy là chuyện của 5 năm về trước. Bây giờ, T đã lập gia đình. Trái đất thật tròn vì người T lấy lại là bạn thân từ cấp 3 của mình (bạn này không quen H, nhưng có nghe về H trước đây).


Trong 5 năm ấy, mình cũng đã yêu và chia tay một người. Người này mình có thật sự yêu hay không, đến giờ vẫn chưa tự trả lời được. H ra trường và đi du học 2 năm. Mình chỉ theo dõi H qua Facebook, thỉnh thoảng 2 đứa có like hay cm những câu vô thưởng vô phạt. Giờ H đã về nước được 6 tháng. Mình phát hiện ra rằng mình vẫn nhớ H, có lần mơ thấy H, tỉnh giấc vẫn thấy vui vui.


Đến tuổi chồng con, gia đình giục giã. Người yêu cũ của mình cũng sắp về nước, anh ta muốn quay lại, mình hoàn toàn có thể bỏ qua mọi thứ, để có một mái ấm, bên con người ấy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như H không chat với mình và lại tỏ ý muốn mai mối mình cho anh trai của H. Mình không hiểu sao lại thấy rất vui và tự cho rằng đấy chỉ là lý do để gặp nhau thôi, H đâu có nhiệt tình quá mức với anh trai đến thế :>.


Phải nói rằng mình là một người thụ động, mặc dù rất giỏi giang trong học tập hay công việc, nhưng tình cảm thì khong bao giờ dám đấu tranh. Liệu mình có nên một lần tìm kiếm hạnh phúc cho mình? Còn chuyện của H và T làm mình rất khó xử nữa :(


Mong mọi người cho mình vài lời khuyên, mình đang rất rối trí :( @};-@};-