Em năm nay 23t, ra trường đi làm được 1 năm rồi, em vẫn là hợp đồng thôi ạ, làm việc trong nhà nước, lương thì bèo bọt mà lại còn phải nhờ vả, chạy chọt nữa, chắc ai làm trong nhà nước cũng hiểu được nỗi khổ này. Cảm giác chênh vênh lắm ạ. Đôi khi đi làm mn cũng hay hỏi có ny chưa, rồi gán ghép, giới thiệu nên e k thích. Trước giờ e chưa yêu ai, nhưng cũng có một số người theo đuổi, những người này e đều biết cả vì cùng quê, nhưng mà e không thích. Trong số đó có một anh hơn em 4 tuổi, theo đuổi đã lâu, anh này thì hiền lành, chăm chỉ, k chơi bời hay có thói xấu gì, nhưng thật sự là nc với a ấy rất chán ạ, cảm giác nghiêm túc quá, dù e thích kiểu người hiền lành như a ấy. E cũng nói rõ với a là chúng mình k hợp nhau rồi, và a ấy cũng chấp nhận, nhưng a ấy vẫn chờ, cứ thầm lặng như vậy, e cảm thấy rất có lỗi. Mấy tháng này e có quen một a là bạn của một chị cùng cơ quan, hơn e 4 tuổi, quen qua fb ạ. Sau mấy ngày nt thì e cũng nói thẳng là quen kiểu này e thấy ngại lắm, và e cũng k muốn có thêm mối quan hệ nào nữa, a ấy ok, và cũng k làm phiền e nữa. Khoảng 2 tháng sau, a ấy lại inbox, và chúng e vẫn duy trì nt mỗi ngày như thế, chỉ nói chuyện vu vơ thôi, và e thấy mình thích nc cùng a, a cũng hẹn e đi caffe, nhưng e từ chối. Công việc thì chẳng đâu vào đâu, mà chuyện tình cảm này e cũng chẳng biết sao nữa, e k biết a ấy có thích e k , định cho nhau cơ hội gặp mặt nói chuyện mà e cứ lưỡng lự nhiều lắm. Ôi! e cũng chẳng biết mình muốn gì bây giờ nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
23t vẫn nên tập trung vào cv thì tốt hơn.