Chào các anh chị


Em là 1 thành viên mới hay theo dõi mục tâm sự của các anh chị trên đây. Hôm nay em có việc nên muốn nhờ anh chị giúp em. Thực sự em đang bối dối lắm.


Em thực sự cần sự chia sẻ từ anh chị


Em là 1 người thuộc về giới thứ 3. Em nói đến đây chắc có 1 số người khinh bỉ giới chúng em lắm. Nhưng dù sao em cũng hy vọng có 1 ai đó có thể giúp em vượt qua cuộc khủng hoảng này. Câu chuyện của em như sau:


Em gặp H tình cờ trên mạng, sau 1 thời gian chúng em gặp nhau. Và dần tần xuất gặp nhau cũng đều đặn hơn, hiểu nhau hơn. Cả em và H đều có tình cảm rất tốt đẹp với nhau. Trước khi gặp em thì H có mối tình với 1 người khác. Đó là chuyện cách đây 2 năm rồi. Nghe H kể thì em biết được H dành tình cảm cho người đó rất nhiều.


Mấy hôm nay chúng em cũng quan hệ XXX. Nhưng hoàn toàn là do em chủ động còn H thì chỉ hưởng ứng theo mà thôi. Em có hỏi thì H bảo H chỉ chủ động với người H yêu mà thôi


Câu nói này của H làm em suy nghĩ nhiều quá anh chị ah. Thực sự ban đầu em cũng quý H, nhưng giờ em đã yêu H mất rồi. Theo các anh chị em phải làm ntn bây giờ? Liệu em có nên tiếp tục yêu hay không? Hay chúng em là bạn bè sẽ tốt hơn


Cảm ơn các mẹ đã đọc dòng tsu của em.