Vào WTT đọc đã lâu mà hôm nay em mới post bài xin sự giúp đỡ. Thực sự thì dạo này em có quá nhiều chuyện buồn mà ko nói đc vs ai, cảm giác như sắp bị trầm cảm đến nơi rồi :(


Em và anh yêu nhau đc nửa năm, anh là người Nga bạn anh trai em, đang học trường quốc tế tại VN và đã ở HN đc 5 năm rồi. Do công việc của gia đình nên anh sang VN để quản lí cty gd. Vừa đi làm, vừa đi dạy học, đi học nên anh rất bận, một tuần bọn em chỉ ra ngoài khoảng 2 lần và 1 lần trong đó chắc chắn là hotel. Đàn ông phương Tây mà, họ thoáng trong chuyện này lắm và mỗi lần 1 kịch bản khác nhau nhưng nchung là bọn em khá hợp về vde này. Anh vui tính và luôn luôn quan tâm tới mọi cảm xúc của em, trong cs hàng ngày cũng như trong vde đó. Càng ngày em càng thấy mình yêu ng đàn ông này nhiều hơn và anh cũng thế.


Nhưng mấy hôm trc anh nói sẽ về nc thăm bố mẹ và bố mẹ anh ko muốn anh sang VN nữa. Anh còn 1 năm nữa sẽ tốt nghiệp anh nói muốn sang để học nốt nhưng bố mẹ anh ko đồng ý. Anh to tiếng vs họ để bảo vệ quan điểm của mình nhưng thấy mẹ buồn anh lại mềm lòng. Lúc anh nói điều đó em đã khóc, anh ôm em chỉ nói "don't worry, be sure on that I will come back. Pls don't cry". Cảm thấy cũng đc an ủi phần nào nhưng vẫn lo lắng lắm. Bố mẹ anh rất cương quyết.


Em ko biết phải làm thế nào, khác biệt văn hóa, tôn giáo và quốc gia quả thực rất khó khăn. Nhưng khi đã thật lòng và đi đến chữ X thứ 3 rồi thì chắc mng cũng hiểu cảm xúc của em bây giờ. Giao tiếp = tiếng anh đều là ngôn ngữ t2 của cả 2, vẫn gặp trở ngại khi giao tiếp. Anh lại nói chuyện vs bạn bè = tiếng Nga, chả hiểu j lại nghĩ linh tinh và mỗi lúc đi chơi anh có rất nh đt gọi đến, hỏi thì anh nói "Tin vào anh, ko có j hết!"


Em phải làm sao để có thể tìm hiểu đc hết ng đàn ông này, giữ anh lại? Hay cứ yêu thì yêu, đến đâu hay đến đó?