Có ai đã từng yêu ngay một người khác khi vừa chia tay người yêu cũ?
Có ai đã từng yêu ngay một người khác khi vừa chia tay người yêu cũ? Làm như vậy có gì sai không? Người mới đã đem đến một cảm giác mà bạn không thể tìm thấy ở người yêu cũ. Chấp nhận ngay lời tỏ tình của người mới liệu có khiến cho người khác nghĩ mình là người không đứng đắn, vừa chia tay đã yêu ngay được một người khác? Mọi người cho mình biết với???
P/S: người cũ là do mình chủ động chia tay vì ko còn đủ yêu, ko đủ đông lực để cố gắng tiến tới hôn nhân. Còn người mới là bạn thân 6 năm rồi (ngày xưa có say nắng ảnh 1 tẹo, nhưng lúc đó ảnh thích ng khác nên mình bỏ cuộc), mình yêu ai, trải qua những gì anh ấy cũng biết. Hai đứa bây g ko cần tìm hiểu cũng đủ hiểu nhau rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Muốn quen ai là chuyện của ngta
Miễn sao lúc quen nhau m sống hết lòng là đc rồi
Ghét nhất là chia tay mà...
cảm giác cái mới lúc đầu luôn là thế bạn à, hãy suy nghĩ cho kĩ nhé, người cũ...