Em và a cùng tuổi với nhau. Hai đứa đã trải qua rất nhiều sóng gios mới đến giữ được tình yêu đến ngày hôm nay.a ấy hiện đang ở úc với mẹ và e trai. Giữa hai đứa có xảy ra cãi nhau nhưng chỉ là do bất đồng ý kiến, còn tình cảm e dành cho a ấy vẫn như ngày nào. Rồi một ngày a ấy cắt mọi liên lạc với e mà không hề có lý do. Mặc cho e điên cuồng gọi điện, gởi mail, yahoo ..... mọi cách e liên lạc đều k đc. E lại không có điều kiện để sang bên đó tìm hiểu càng không có ng quen nào bên đó để giúp. E thật sự lo sợ và hoảng loạn khi k biết chuyện gì xảy ra cho a. Có ai có cách nào giúp đc e để tìm hiểu chuyện gì không ạ. Dù chuyện đó có ghê gớm phũ phàng đến đâu e cũng muôns biết rõ nguyên nhân. Làm ơn giúp e đc k. A ấy sống Nsw Úc làm ơn giúp dùm e với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn đợi thêm 1 thời gian. Cho dù ntn cũng phải chấp...