Chuyện cô cháu tớ.


Em này trông ổn, cao ráo, công việc đối với phụ nữ thế là ổn, tính vui vẻ, có khá nhiều đám theo (hị hị, mình là cô nó mình ghen tị quá).


Em nó quen một anh hơn 6 tuổi, công viêc cực kỳ tốt (kiếm xiền tốt), tính tình hợp nhau. Cả hai tính đến hôn nhân.


Do đồng hương, cùng làng, về tra ra là cả hai cùng đứng trong một cây phả hệ, đời thứ 8 rồi. Bố mẹ nó phản đối ra mặt: "Tao đi ăn cỗ họ, vẫn ngồi với nhà nó, giờ thành thông gia thế nào được" (Lý do lãng xẹt bà con nhỉ. Chả nhẽ vì bữa cỗ họ hàng năm mà tước đi hạnh phúc của con gái).


Mấy ông bà lớn tuổi hơn cũng phản đối (èo, tư tưởng nông dân kinh khủng, mà giờ mấy ông bà này có sống ở quê đâu, cũng thoát ly đi làm xa cả rồi, thành đạt cả, hiểu biết pháp luật cả). Bảo là, nếu hai đứa khác họ thì lấy còn được, giờ vẫn còn chung họ, vẫn đứng ngang hàng trong cây phả hệ, không lấy nhau được.


Tớ cực kỳ phản đối, muốn lên đây hỏi bà con, có ai hai vợ chồng lấy nhau, có họ đến tám đời rồi mà vẫn lấy nhau bình thường không, để tớ có cái dẫn chứng cho mấy ông bà già cổ hủ nhà tớ.


Cảm ơn cả nhà nhiều. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: