E lang thang trên wtt lâu rồi mà chưa thấy ai có tâm sự giống mình nên lập 1 nick mới để mong được chia sẻ.
E mới nói chia tay ng yêu đc 3 hôm, lần này k biết là lần thứ bao nhiêu và có chia tay được thật k. Vì đã bao lần rồi, chia tay rồi vì quá yêu lại quay lại. Mà chúng em yêu nhau đã hơn 3 năm, cả 2 đều 25t, tình yêu đã vượt qua bao sóng gió, bây giờ chia tay vì 1 lý do chẳng ăn nhập gì. Lẽ ra chúng e đã định cuối năm nay sẽ cưới, nhưng khi bàn chuyện cưới thì vấp phải sự phản đối của gia đình anh. Vì nhà anh ở miền trung, bố mẹ muốn chúng e cưới xong thì vào trong ấy sống vì a là con trai một, chỉ có 1 chị gái đã lấy chồng. Em thì không chịu vì nhà e chỉ có 2 chị e gái, e là chị, không muốn đi làm dâu quá xa như thế, mà chị gái a thì lấy chồng ngay gần nhà, ngày nào cũng có thể sang thăm bố mẹ. Ngay từ lúc mới yêu bố mẹ e đã cản nhưng e rất quyết tâm, chúng e đã xác định cùng nhau ở HN, mỗi nhà chịu xa 1 tí, vất vả lắm bố mẹ e mới chiều theo e và giúp e ổn định công việc ở HN, để năm nay cưới. Anh cũng đã về nhà em xin phép bố mẹ em đưa em về đấy ra mắt rồi bàn chuyện ng lớn. Lúc đó bố mẹ e cũng nói 2 đứa phải ở HN, anh cũng đồng ý thế. Nhưng e chưa kịp về trong ấy lần nào mà bố mẹ anh mới nghe a nói chuyện sẽ cưới e và ở lại HN thì đã quyết phản đối, còn đi xem bói nói bọn e k hợp tuổi, lấy nhau sẽ ốm đau bệnh tật, khó làm ăn, … Tất cả đều do anh kể lại chứ mẹ anh chẳng nói với em bao giờ, e gọi điện thì vẫn nói chuyện bình thường (trước đây e mới gặp mẹ a 1 lần thì bác cũng có vẻ quý em, nói chuyện điện thoại thì tình cảm và hay mời em về chơi lắm, chỉ bảo là nếu lấy nhau thì 2 đứa phải về trong ấy, nhưng lúc đó e chả quan tâm, cho rằng chỉ cần 2 đứa quyết tâm thì sẽ thuyết phục đc gđ). Bây giờ thì chỉ còn mỗi e quyết tâm, anh thì nghe bố mẹ, muốn em về theo anh, mặc dù trước đây nói chắc như đinh sẽ cũng em sống ở HN. E bảo a về trong ấy luôn đi thì a bảo k xa em đc, e hỏi a muốn cưới e ko thì a nói cả đời chỉ muốn lấy mình e, nhưng e bảo a ở lại cùng e thì a ko làm được. Bây giờ e k biết phải làm sao, e thấy chia tay thế này thật vô lý, vì cả 2 vẫn yêu nhau, và quan trọng là đã cùng nhau cố gắng suốt 1 thời gian dài, gần đến đích rồi còn để mất. E ở lại đây, k gia đình ng thân là vì a, chia tay a rồi e như ng mất phương hướng. E k biết mình có thể quên a và bắt đầu lại được k. Có phải e quá ích kỷ, k biết hi sinh cho tình yêu? A nói với e rằng vì e và a đều vì chữ hiếu, nặng lòng với bố mẹ, ai cũng lo cho bố mẹ mình nên mới thế. Có ai gặp chuyện như e ko? Có phải vì tình yêu của chúng e k đủ lớn, nếu yêu thì việc gì cũng làm đc, khó khăn nào cũng vượt qua đc fải k? e đang rất bế tắc … nếu k lấy a có lẽ e quá mệt mỏi, k bao giờ muốn bắt đầu yêu nữa, chỉ lấy chồng cho bố mẹ vui thôi. :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trích dẫn Nguyên văn bởi _Ohla_ Xem bài viết
Nói thật nhé ! Lấy một thằng chồng mà quá thương và có hiếu với...
chị này nói đúng quá...
Ghét nhất kiểu đàn ông gia trưởng và nhu nhược. 1 là co...
Theo ý kiến riêng của mình thì :
Nếu là mình thì mình sẽ ở lại với bạn ( mình là nam...
Ở với chồng thì mãi chứ có ở với bố mẹ...
Nghe thì buồn cười, nhưng hình như đúng thế, lúc yêu thì tưởng là ghê gớm lắm, nhưng...
thầy u phải yêu nhau thì mới sanh ra chú
Chứ nói như chú dễ tiệc chủng quá:)
Thầy u mới là vĩnh cửu ...:Laughing: