Có ai bất hạnh như em ko? lúc nào em cũng buồn vì em thấp quá cơ chỉ có 1m42 . Năm nay 25 rồi mà tồi về vẫn lẻ loi 1 mình , là người tỉnh lẻ nên ko có bạn bè gì cả.Vì hoàn cảnh gia đình nên em chỉ học cấp 3 rùi đi làm công nhân .Nhờ chú họ xin cho đi làm nhân viên hành chính công ty tư nhân .Vì mình ko có bằng cấp nên làm lương cao mà sống ở hà thành chí phí cái gì cũng cao. Ko biết tương lại sẽ như thế nào đây, ko có học thức gia đình nghèo lại còn cá xấu nữa nên càng ko có ai để ý tới mình nữa. Mong các chị cho em lời khuyên hữu ích để em có đủ can đảm để bước về phía trước với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tự ti...
Bác này là con trai đúng ko nào .Thế bác có b...
mỗi tội chả có chú bác jì ở HN đây cả.
nhìu lúc em cũng thấy tủi thân như bác lắm á!
cơ mà em...
em có mất ngủ không? không
em có bị bệnh bẩm sinh không? không
em có bố mẹ bỏ rơi không? không
em...
xòi ơi, 1m42 đã nghĩ mình bất hạnh thì... WTT hàng trăm người đớn đau . phì...