Đầu tiên xin chào mọi người trong diễn đàn. tôi cũng hay vào diễn đàn đọc chùa các bài viết tâm sự, nào là chuyện gia đình , chuyện người thứ 3 , con cái gia đình 2 bên . Nay tôi muốn chia sẻ một điều , coi như rút kinh nghiệm cho những người đàn ông khác sau khi đọc được bài viết này.



Đầu tiên tôi xin phép mọi người tạm gác qua chuyện đạo đức và nhân cách, vâng , tôi biết tôi không có tư cách bàn luận 2 vấn đề này, chỉ là mong mọi người sau tôi đọc và rút ra kinh nghiệm thôi.



CÓ 2 CÔ VỢ CÓ SƯỚNG KHÔNG ???


nhất là 2 cô đều xinh đẹp và có gia đình tốt ???



Chắc có người sẽ nghĩ rất Sướng... vậy thì mời đọc qua nhé.



Tôi năm nay cũng không quá lớn tuổi, vẫn ở lứa tuổi cập nhật xu huớng công nghệ , vừa qua 30 tuổi . Vợ đã cưới nhiều năm rồi, con cũng đã có rồi, công việc rất tốt, thu nhập rất tốt, nhà trung tâm , oto sang có đủ cả rồi , nhân viên gần trăm rồi.


À khoan nghĩ tôi đang khoe nhé ( dù gì cũng chả ai biết mày là thằng nào khoe làm gì ). Đây là tiền đề cho chuyện kế tiếp thôi...



Vâng, có tiền sinh tật , ông bà nói đố có sai , trong một lần hợp tác với một người mẫu về quảng cáo cho công ty , trong chuyến đi dài ngày, tôi phải lòng. Không phải kiểu hứng thú với mấy em xinh xinh rồi muốn cho ít tiền làm 1 phát nhé, tôi hứng thú với cách cô nàng từ chối tôi từ xa, nói rõ ràng " anh có gia đình rồi, em nghĩ nên hạn chế nói bất cứ việc gì ngoài công việc ". Vâng , đàn ông mà, càng khó có càng muốn chiếm hữu , tôi còn mở thêm 1 nhẫn hàng khác chỉ để có cơ hội tiếp xúc cô nàng , mời về làm mẫu quảng cáo ( sau này vì bê tha nên nhãn hàng lỗ nặng dẹp tiệm từ lâu). không uổng công, mưa dầm thấm lâu, phần vì công việc tiếp xúc nhiều, tôi đã thành công chinh phục được nàng sau gần nửa năm. Ban đầu chỉ là cái hứng thú muốn chinh phục, nhưng qua 6 tháng, tình cảm nó phát sinh là thật rồi các bạn à.


Rút lui không kịp nữa , thế là tôi và nàng lén lút với nhau một thời gian , rồi vợ phát hiện, 1 cơ hội rất tốt để chia tay Vì vợ nắm hết tiền rồi, làm gì có để dẫn em út đi ăn nhà hàng, shopping, du lịch nữa, những tưởng đây là cơ hội tốt để tôi chấm dứt, nhưng không.....



Phụ nữ họ yêu rồi họ bất chấp nhé, " tiền bạc em không cần, em vẫn tự sống được " , " tiếng xấu , mặc kệ ", " bạn bè xa lánh, mặc kệ " cô gái vẫn muốn tiếp tục, lén lút và giấu kỹ hơn trước, một người vì mình hi sinh như thế, người nào có thể làm lơ ??? tôi và cô tiếp tục liên lạc, và dần dần đảm nhiệm một vị trí khá quan trọng trong công ty tôi , gần 3 tháng sau , sau khi vợ sinh xong lại phát hiện lần nữa việc tôi đang qua lại , cũng cãi nhau rất to, vợ tôi do từ xưa đã quen nội trợ và không quá giỏi trong công việc, nên nếu ly dị, vợ sẽ rất khó duy trì công ty, bản thân tôi cũng yêu vợ con (nghe rất vớ vẩn đúng không ), nhưng thật sự , từ ngày có bồ, tôi luôn thấy có lỗi với vợ con , nên không còn khó khăn, quát mắng vợ, bỏ gia đình đi làm xa, đi về trễ hay nhậu nhẹt ..v..v.. vâng, cực kỳ chăm chút vợ, bỏ đi mọi thú vui hư hỏng trước kia . ( nếu có ông nào từng có bồ có kẽ cũng sẽ hiểu ).


sau này qua nhiều lần trao đổi , 3 người cũng gặp mặt , nhận thấy bắt tôi chấm dứt rất khó khăn và sự thay đổi của tôi trong thời gian quen bồ nhí, cô gái kia cũng đóng góp rất quan trọng trong công ty, dần dà vợ tôi ngầm chấp nhận. Vâng , hạnh phúc lắm , vui mừng lắm đúng không các chàng trai ???? uớc còn không được nữa là....



Vấn đề bắt đầu từ đây :


- tối nay ngủ đâu ????


- tết này ở nhà ai ???? (gia định người thứ 2 biết tôi hết, chỉ ko biết tôi đã có vợ thôi )


- mua đồ cho người này , người kia thì sao ??? mua đồ khác nhau : mua cho người kia đẹp lắm, của tôi thì thế này..


" đồ anh mua cho con kia rồi kêu tôi mặc giống vậy sao, anh làm vậy mà coi được sao ? "


- "tối nay sinh nhật con" , " tối nay con em đang bị bệnh , anh qua ở với con ", rồi bạn sẽ ở đâu, sẽ giải thích ra sao với gia đình ông bà về sự vắng mặt này.


- cho tiền con tiêu vặt , dấu diếm người này, dấu người kia, sau này khi chúng nó lớn lên, tôi làm sao để sống giữa 2 gia đình mà các con vẫn có thể thoải mái về tinh thần.


- ngày lễ trọng đại, bạn sẽ ở đâu ???


- mỗi khi gặp mặt 4 người bố mẹ vợ, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ khó khăn


- lời nói của tôi không còn giá trị trong gia đình, tôi mất đi vị trí quan trọng của người đàn ông


v.v... còn vô vàn điều lặt vặt không thể kể hết.



Bạn sống một cuộc sống mà cả 2 người vợ thay nhau tị nạnh, so đo nhau từ gia đình bố mẹ, đến các con , rồi đến thời gian, thậm chí ... vấn đề Sinh lý.



Có lẽ sẽ có nhiều người lên tiếng chỉ trích người thứ 2 không có tư cách gì so đo với vợ cả, nhưng biết làm sao giờ, người ta từ chối nhiều người giàu có hơn tôi rất nhiều, bỏ qua danh phận, dư luận xã hội, hàng xóm, bị bạn bè ghét bỏ khinh thuờng , (có lẽ chỉ ai trải qua việc từng làm người thứ 3 mới hiểu được) để đến với tôi , nên trong mắt tôi, cô ấy không sai, sai là do tôi ban đầu đã dụ dỗ cô ấy.



Tôi đang trong giai đoạn tập trung phát triển và ổn định công việc. Rất Stress , mỗi tối sau khi làm xong, tôi chỉ muốn ra nơi nào đó ngồi một mình, tôi sợ đối mặt với 2 người phụ nữ. Giờ phút này tôi đang trốn ở 1 góc quán cafe khuya, viết bài này trong tâm trạng stress rất nặng, từ công việc, từ gia đình , và không biết làm thế nào để trải lòng .


Việc này ảnh huởng rất lớn đến cả 3 gia đình 3 bên. Các con tôi sau này, và cả 2 người phụ nữ hi sinh nhiều thứ vì tôi.



Tôi không thể trách ai được, 1 người vợ kề vai sát cánh bên tôi từ khi còn là cậu học sinh cùng chiếc xe đạp, sinh cho tôi các thiên thần nhỏ, rộng lượng chấp nhận người thứ 3 trong đau khổ. 1 Người phụ nữ ngu ngốc bỏ qua một tương lai tươi đẹp để làm kiếp vợ lẻ bị mọi người chỉ trích ???.



Qua kinh nghiệm của tôi, mong các bạn đàn ông từng có ý nghĩ trăng hoa hãy xem lại. Một người đàn ông khốn nạn như tôi đang phải trả giá cho sai lầm của mình cho đến hết đời đây.



2 Vợ rất khổ, khổ cho bạn, cho 2 người phụ nữ, cho các đứa con , cho 3 gia đình. Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không bao giờ bước trên con đường này.



Nhớ nhé, đừng như tôi !



do tâm trạng và cảm xúc tôi đang không bình thuờng, câu chữ rất lung tung, mong mọi người chịu khó đọc nhé