STT1: Dịp đặc biệt thì rất chi là nhiều người chúc: bạn bè, anh, chị em, rồi người cũ, người mới...nói chung là đủ cả. Nhưng mà có 3 người...chắc dành cho hơi tí đặc biệt cứ hỏi mình thích gì để tặng nào? Mình đều trả lời là ko thích gì cả. Mấy a đều hỏi lại với kiểu nghi ngờ lắm...:)))


Mình nói mình ko thích gì thì ko hẳn, ai chả ko thích cái này thì thích cái khác. Nhưng chính xác những gì mình thích thì mình đều ko dám nói :-?


Những thứ các bạn khoe trên FB bây giờ : hoa, quà, nến, rượu vang.... Hay những món quà xa xỉ như nhẫn vòng vèo vàng, các kiểu....thì hình như cái tuổi trẻ đó của mình qua rồi thì phải, giờ ko còn hứng thú nữa...


Những món quà thiết thực như túi xách, mỹ phẩm, váy, áo...mình hoàn toàn có thể tự mua được, trừ những cái hàng hiệu cả mấy chục triệu, mấy trăm triệu thì vừa ko có nhiều tiền , cũng vừa ko có nhu cầu dùng đến vậy. Vì thế mình nói mình ko thích gì =;


Bây giờ, mình chỉ thích 2 thứ... Ô TÔ & CHỒNG . Nhưng mà chồng thì phải ra chồng, và ô tô thì phải là của mình – CHÍNH CHỦ. Ai có thể tặng được e ....???? :D


STT 2&3: E muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền không phải vì e yêu tiền, mà vì là trên đời này e không muốn vì tiền mà ở bên một ai đó, và cũng không muốn vì tiền mà rời xa một ai đó. Nếu hỏi tình yêu và bánh mì, e sẽ chọn cái nào ? E sẽ nói a chỉ cần cho e tình yêu thật lòng thôi, còn bánh mì e tự đi mua. Em cũng sợ yêu khi mà trong tay không có gì, khi chưa thể báo hiệu gì cho bố mẹ, khi…


Mục tiêu 25 tuổi phải tậu đủ nhà, đủ xe rồi mới có người yêu mới tậu chồng rồi làm tiếp mục tiêu người phụ nữ của gia đình :x “


Trên đây là những dòng stt của một bạn gái quê 22 tuổi đang sống và làm việc ở Hà Nội, đang tự lập từng ngày từng ngày thực hiện cái mục tiêu của mình. Tôi thật sự ngưỡng mộ bạn ý không chỉ vì cái ước mơ mà vì từng ngày qua bạn ý đã, đang và sẽ làm rất tốt công việc của mình để đạt mục tiêu ý.


Đó đúng là một cô nàng vật chất nhỉ, không phải HAM mà là người luôn muốn LÀM CHỦ vật chất nói chung và tiền nói riêng. Không hề chông chờ một người yêu đại gia hay một ông chồng tỷ phú, mỗi ngày cô ấy luôn bận rộn với công việc để thực hiện cái ước muốn thoát khỏi vòng xoay “tiền bạc” đã làm tổn thương không ít mối tình chỉ để chuẩn bị cho một mối tình hoàn mỹ hơn, mạnh mẽ hơn trước cuộc sống. Trong cái xã hội này, hẳn ai cũng hiểu không còn đâu cái câu chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” đúng không, hẳn ai cũng hiểu tiền sẽ đem đến hạnh phúc nhưng cướp đi cũng rất khốc liệt đúng không? Con gái ai cũng khát khao yêu và được yêu, luôn lo sợ tình yêu tan vỡ cũng không ít, nhưng mấy ai đủ mạnh mẽ để vì chuẩn bị cho một tình yêu hoàn mỹ hơn mà lại đặt xa nó ra khỏi mục tiêu như bạn ý.


Nếu bạn gặp một cô gái như thế, hãy yêu họ nhiều hơn – chân thành hơn – sâu sắc và nhiều thật nhiều cái hơn nhé bởi vì chính những người như họ mới khát khao yêu hơn, mới hay sợ tổn thương hơn, mới luôn không ngừng mong đợi một tình yêu chân thành hơn. À mà có thể theo đuổi những cô nàng ý sẽ khó khăn hơn, có thể nhiều khi cô đơn bạn ý stt “ muốn có người yêu, ước zi….” Nhưng thử cưa cẩm xem, khó lắm đấy ^^; nhưng đừng bỏ cuộc nhé, chỉ cần bạn chân thành thì trái tim sẽ đến được với trái tim thôi.


Yêu lắm, thương lắm những cô gái cá tính luôn tự lập, tự cường :x:-*@};-