Mình năm nay 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Ở cái tuổi này đối với mình sao mà lắm chênh vênh. Bạn bè cùng trang lứa đều có đôi, có người còn có chồng con đầy đủ, còn mình thì vẫn một mình, nhiều khi có những khó khăn cần chỗ dựa, cần người an ủi cũng k có. Về ngoại hình cũng không đến nỗi, gia đình học vấn mình cũng thua kém ai. Thế nhưng tình duyên mãi cứ lận đận.
Cách đây 2 năm mình cùng bà chị họ đi xem bói, bà thầy bói vừa nhìn mình thì bảo thấy mình có căn tức là có người âm theo nên chuyện tình duyên không đến được. Trước đây mình cũng có quen biết vài người nhưng rồi chả đến đâu. Mình cũng bán tính bán nghi nên cũng nghe rồi thôi. Một thoi gian sau, mẹ mình đi coi ở một chỗ khác, thầy bói cũng bảo với mẹ mình là con gái chị bị mắc căn, phải cúng giải căn mới mong tình duyên suông sẻ được. Thế là vào một ngày rằm, mình và mẹ đến nhà thầy cúng để làm lễ xả căn. Xong hết mọi chuyện, chờ một năm mà vẫn k có tiến triển gì, mình đi coi lại ở một chỗ khác, thì thầy vẫn bảo là mình mắc căn âm nặng, lại còn có con với người âm rồi nên khó giải. Mình sợ quá, vì người quen mình cũng bị căn mà không giải nên đến giờ 40t rồi vẫn chưa lập gia đình. Thế là mình quyết định nghe thầy này thêm một lần nữa để làm lễ cúng cắt duyên âm. Xong xuôi bây giờ cũng được hơn nửa năm rồi mà k thấy tiến triển gì. Mình lo lắm mà không biết phải làm sao? Cách đây vài hôm, mẹ mình đi chữa bệnh ở 1 thầy đông y, tự nhiên thầy nhìn mẹ mình rồi nói con gái chị đang mắc căn nặng lắm, duyên âm này khó mà cắt được! Giờ mình rối bời đã lỡ theo rồi mà giờ chẳng biết thế nào. Các chị nào đã gặp phải trường hợp như em không, cho em lời khuyên với chứ e đang hoang mang lắm ! :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thầy bắt mạch, xem chỉ tay...Như tôi, đêm nào ngủ cũng la hét om...
Nên hỏi 1 thầy nào đó uy tín giải đáp cho...
1 tháng có duy nhất 1...