Hiện h mình đang gặp 1 tình huống khó xử, rất mong mọi người có thể cho mình ý kiến và lời khuyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!


Chuyện là, mình và bạn trai tính sang năm cưới và cũng đã yêu nhau đc 4 năm. Mình và n ấy cũng đã có chuyện ấy cách đây 1 năm rồi. N ấy là n có trách nhiệm và cả mình lẫn n ấy đều thống nhất giữ kín chuyện này với 2 bên gđ, vì thực ra mình hiểu là chuyện... trước hôn nhân k phải là quá mới mẻ nhưng lại là chuyện k hay khi để 2 gđ biết chuyện.


Chuyện sẽ k có j đáng nói nhưng vấn đề là hnay mình đọc tin nhắn n ấy gửi cho mẹ n ấy tối nay sẽ k về nhà, con ở lại nhà H (tên mình), sáng mai con về. Vì n ấy nếu k về nhà đều báo lại cho n nhà. Bình thường thì thỉnh thoảng n ấy ở lại nhà mình và những lần ấy đều có lý do khác. Vậy mà lần này lại nói thẳng như vậy với mẹ n ấy!!! Mình đã rất tức giận và hỏi tại sao lại hđ như vậy thì n ấy nói là k muốn lấy lý do này nọ nữa, k muốn nói dối nên cứ nói thật cho thoải mái?!!! Mình thật sự thấy thất vọng vì n ấy làm như vậy. Theo mọi người ở ngoài khách quan thì nghĩ chuyện này thế nào vậy a? Cho e ý kiến với!! (Nói thêm là mình và mẹ n ấy cũng thân, bác ấy cũng quý mình và mình cũng vậy)


Cho mình lời khuyên nhé!! Cảm ơn mọi n nhiều!!!