Chuyện là trưa nay em gặp chuyện xấu hổ quá :"( Buổi trưa tranh thủ cty em với anh ý đều đc nghỉ 2 tiếng mà 2 cty cũng k xa nhau lắm. Thế là hẹn hò đánh lẻ đi. Xong em về cơ quan lấy tài liệu ra ngoài. Lúc từ nn ra ngoài cũng k để ý soi gương cẩn thận cứ tưởng ok rồi. Đến lúc về cơ quan phòng thì mọi người đi ăn trưa hết rồi chả có ai, ai dè vừa xuống cầu thang thì gặp 2 chị cùng phòng đi lên, chào hỏi xong em cũng chạy biến nhưng lại cứ cảm giác bị các chị ý nhìn nhìn theo. Xuống soi gương mới phát hiện môi với cổ có mấy vết đỏ lừ =))))) Mà em k đánh son, vì môi em vốn đỏ vs da kiểu cũng trắng nên hơi 1 tí là đỏ ửng lên ;____;
Em cũng k nghĩ nhiều lúc ý đâu, nghĩ chắc mọi người k biết. Cho đến lúc đi qua gặp thằng bạn em. Nó mới bảo giời ạ sao 2 đứa làm cgì mà tranh thủ khiếp thế em mới hốt hoảng =)))) Cũng chối xong nó bảo gớm rõ rành rành nhìn là biết còn phải chối :v Mới nghĩ lại thái độ của 2 chị ý mà thấy độn thổ...Em lại còn nghỉ sớm trước 10p nữa chứ =)) và đặc biệt em lại còn mới về cơ quan và bé nhất phòng T_T Mong các chị ý cầu thang k sáng lắm nên k nghĩ gì =))
Có mẹ nào có chuyện kiểu trớ trêu đi tranh thủ như vậy k ạ :v
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1