Lúc đầu định post cái này bên vozforum nhưng bên đó có nhiều FA với gay quá, tư vấn chia sẻ thể nào cũng "Xếp hình chia tay", "đổ vỏ", "cắm sừng"....nên post bên này để nhờ các chị e có kinh nghiệm thì tư vấn, chia sẻ với mình.


Mình là boy, là người miền Bắc, mới ra trường làm đc 1 năm, ko đẹp trai (có mỗi cái miệng đẹp do người yêu bảo thế, mình thấy bt), ko nhà giàu. Tính tình kiểu hiền lành, cũng tâm lý nhưng ko sâu sắc như mấy người từng trải.


Em kém mình 1 tuổi, là người miền Trung, là con trưởng của cả dòng họ, nhà cũng khá giả. Tính em thông minh, sâu sắc, giỏi ăn nói lại hay vui cười nên những ai gặp em lần đầu sẽ có ấn tượng mạnh. Ngoài ra e còn rất khó tính, hay nóng giận nói thẳng (đã từng đấm bạn trai trong lớp hồi trung học chỉ vì dám..nhìn chằm chằm :))).



Mình và bạn gái yêu nhau đc gần 1 năm, trong thời gian đó cũng xảy ra khá nhiều chuyện giữa 2 người. Em nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên em yêu thật lòng, bởi những người yêu trước em ko yêu nên có thái độ bất cần đối với họ, thậm chí những người tán em nhà giàu, xe hơi mặt dày như bánh đúc, bánh tép cũng có nhưng họ chỉ nhận đc cái phũ phàng từ em. Tôi, công việc cũng chưa tốt hơn người ta, nhà riêng trên TP cũng có cơ mà bé, đi thì chỉ xe wave, cũng chẳng có tài năng gì. Vậy mà em lại chọn tôi, em nói ở bên tôi em cảm nhận đc sự ấm áp, bình yên và hạnh phúc.


Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi đc ở bên em, cùng nhau làm những việc nhỏ như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, đi dạo, dã ngoại, uống coffee, trà sữa...đến những việc "lớn" như...nhổ lông lách cho e :31:, kể cũng lạ hồi bé tí tôi chỉ có nhổ râu cho bố và nhổ tóc bạc cho mẹ để lấy tiền mua kẹo chứ nào có làm mấy việc này. Mà em có vẻ thích tôi nhổ cho em, làm tôi có động lực..nhổ sạch cho em cho dù thi thoảng gắp nhầm ít thịt đau điếng.


- "Giá như đc như này mãi anh nhỉ?"


- "Nếu mai này a là chồng em thì a sẽ nhổ cho em cả đời."



Em con nhà giàu nhưng tiêu tiền rất khoa học, cái gì hợp lý thì đắt cũng mua, ko hợp lý thì ko bao giờ chi, đó cũng là 1 trong những điểm tôi rất thích ở em, chi tiêu của 2 đứa rất thoải mái, tôi có tiền thì tôi sẽ trả, nếu ko có thì ăn cái gì rẻ or em sẽ mời, nhưng tôi ko cho phép nó xảy ra quá đôi ba lần mà luôn tự nhủ mình phải cần cố gắng hơn. Có lần nghe em tâm sự, hồi năm mới vào ĐH, em vẫn nghỉ là sinh con qua đường..hậu môn, tôi nghe suýt té ngửa vì buồn cười, con gái gì mà cái gì cũng biết nhiều nhưng về sex lại thiếu kiến thức căn bản dễ sợ, thế là những lúc rảnh rối or nàng tò mò tôi lại ngồi và giải thích cho nàng hiểu.



Mới đầu em rất hay ghen, hay kiểm tra tin nhắn đt, tôi cười "Anh đã có người a yêu nhất rồi a còn cần ai khác nữa sao.". Hồi em về nghỉ tết 1 tháng cũng vậy, dặn tôi ko đc lăng nhăng léng phéng với cô nào. Haizzz cái này tôi hiểu, con gái thì hay ghen mà, nhưng mỗi người 1 khác, đâu phải ai cũng có cái sở thích "chăn rau". Thi thoảng e có hỏi tôi:


- "Sao a lại chịu đc người như em nhỉ?"


- Tôi nhìn em và cười. (Ngốc ạ, câu trả lời nằm ở cảm nhận chứ ko chỉ nói suông đc đâu!)


Dù cho thời gian ko ngắn ko dài, nhưng tình yêu chân thành của 2 đứa dần dần đc vun trồng qua mỗi ngày. Ngọt bùi, đắng cay có cả. Chúng tôi đã từng chia tay nhau do..ko hợp nhau, nhưng vì cả 2 yêu nhau nhiều quá nên lại quay lại ngay. Tính e hay nóng, nhưng lại nói lý cực giỏi, chỉ có đôi lúc e nói tôi hơi quá, tôi muốn e sửa dần. Ngoài ra 1 số chuyện ko như ý e, 1 số do tôi chưa cố gắng hết mình. Bởi vậy trong 1 lần e hơi xúc phạm tôi, chúng tôi đã chia tay. 1 tháng rồi, ko nt, ko gọi điện, hiện e nói ko muốn nói chuyện với tôi.



Tôi nên làm gì đây, cho e thời gian, khoảng không riêng?


Hay sẽ buông tay để e có thể tìm đc ng phù hợp với e hơn?


Thật sự tôi yêu e nhiều lắm và tôi biết e cũng vậy...



Nếu có thương nhau thì đừng để đó!