Mình sinh năm 1989, làm lập trình viên, còn cô ấy 1990 làm kế toán. Mình quen cô ấy trong một lần thấy cô ý đăng trên group TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG thì phải, mình không nhớ vì mình thấy hiển thị trên facebook mình. Mình đã nhắn tin trên facbook làm quen và một ngày đẹp trời bạn ý đã nhắn tin lại. Nói chuyện một thời gian thì mình và bạn ý hẹn gặp nhau và đi chơi sau giờ làm - ngày hôm đó là 29-12-2016 dương (mới như ngày hôm qua vậy), chúng mình đã ra hồ Gươm đi dạo và ăn kem. chúng mình đã nói chuyện rất nhiều. Tối nào bọn mình cũng nhắn tin nói chuyện, quan tâm nhau và thình thoảng gặp nhau đi chơi (đợt đó mình vẫn làm cộng tác viên trong Bộ Tư Lệnh Thông Tin - số 9 Quan Nhân, còn bạn ý ở phố Yết Kiêu - Hà Đông nên gặp nhau rất dễ, buổi tối sau giờ làm thỉnh thoảng hẹn gặp nhau đi chơi, đi ăn). chúng mình yêu nhau cũng được 3 tháng rồi, nhiều kỷ niệm đẹp. Bọn mình đã hứa với nhau yêu nhau thật nhiều, để rồi sang năm 2018 sẽ làm đám cưới. Vậy mà thật buồn, vì mình chuyển sang công ty khác ở Trần Thái Tông, chúng mình ít gặp nhau hơn, cũng do mình phải tiếp cận công nghệ mới của công ty nên ít thời gian nói chuyện với cô ấy mà chúng mình như dần xa cách, cô ấy cũng lạnh nhạt hơn với mình. Rồi cô ấy trách mình lạnh lùng, còn cô ấy muốn được nhiều tình cảm hơn. Chúng mình thường nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn chỉ mong hiểu nhau hơn và sửa chữa những điều cả hai chưa làm được. Cô ấy nói muốn có thời gian để xem lại tình cảm của cả hai, mình thì nghĩ đã yêu nhau thì không có lý do gì mà phải có thời gian suy nghĩ và không gặp nhau vì chỉ có lòng thay đổi thì mới muốn như vậy, và mình vào facebook của cô ấy thì những kỷ niệm của hai đứa đã được cô ấy xóa hay ẩn đi rồi. cô ấy đăng bài lên facebook, mình vào comment thì cô ấy xóa comment của mình nên trong đầu mình có một suy nghĩ chắc cô ấy đã yêu người khác rồi. Giờ ngày nào mình cũng vào facebook của cô ấy để biết cô ấy đang làm gì, hay nghĩ gì. Mỗi lần vào facebook thấy cô ấy online chỉ muốn nói chuyện, quan tâm nhưng thật khó vì mỗi lần nói chuyện giờ thấy nhắn tin chậm mình lại nghĩ cô ấy đang bận nói chuyện với ai khác nên mình lại dặn lòng thôi làm việc khác cho quên đi. Thực sự thật buồn vì mình yêu cô ấy rất nhiều mà không thể nói thành lời vì mình thực sự ngại khi nói những lời ngọt ngào. Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không? thực sự giờ mình rất buồn.