Chào các mẹ,


Em tham gia dd mình cũng hơn 2 năm nay rồi nhưng chủ yếu tàu ngầm với viết comment thôi. Vì nick cũ liên hệ mật thiết với cá nhân quá (ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra em ngay) nên nay em lập nick mới để tiện trải bày lòng mình hơn.


Chuyện của em thật ra không phải là không có hướng giải quyết, chỉ là em cố chấp và không đủ can đảm để làm thôi. Mong các bố và các mẹ chia sẻ cùng em. Nếu được thì ném đá em mạnh tay vào biết đâu em lại tỉnh hẳn ra và có thêm nghị lực chiến đấu ạ.


Chuyện của em như thế này:


Em sn 89 còn anh hơn em 2 tuổi. Chúng em quen nhau trong 1 lớp học năng khiếu và cả 2 đều có cv ổn định. Em làm cho cty tư nhân còn anh kinh doanh riêng. Em thích anh từ lần gặp đầu tiên, có thể gọi là sét đanh ngang tai đấy ạ. Do anh cũng có cảm tình nên hai đứa đến với nhau rất nhanh.


Khi mới quen thì cũng như bao cặp tình nhân khác đầy mật ngọt và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng chỉ 3 tháng sau em phát hiện anh đang tán tỉnh con bé khác, i như là tán tỉnh em. Anh giải thích chỉ là tán tỉnh theo thói quen chứ k có tc gì vs con bé đó nhưng em vẫn quyết ctay và anh đồng í. Nhưng chỉ 2 tuần sau 2 đứa lại quay lại vì em còn yêu và anh cũng muốn quay lại.


Sau khi quay lại thì em càng yêu anh nhiều hơn mặc dù vẫn lo lắng nghi ngờ con bé kia. Nhưng em gạt mọi sự hoài nghi đi để thoải mái tư tưởng yêu anh. Sau đó tụi em đi chơi xa, đêm ấy anh xỉn và đã nói ra tất cả những gì chất chứa trong lòng, mà với em như xát muối vào tim. Anh bảo anh vẫn k thể quên ng cũ, và xin lỗi vì sẽ không thể yêu ai ngoài cô ấy, và đương nhiên là không thể yêu em nhiều như cô ấy. Em quá bàng hoàng và khóc trắng nguyên đêm bên cạnh anh, em đọc tn và thấy anh lưu luyến ng cũ quá nhiều trong khi cô ấy cũng chỉ coi anh như 1 người bạn cũ đặc biệt thôi. Xin nói thêm là 2 ng từng sống cùng nhau suốt gần 3 năm trời ở nước ngoài và lí do ctay vì cô k muốn sống ở Vn còn anh phải về nước vì sự nghiệp của gđ. Em đau khổ lắm, nhưng không hiểu sao vẫn tiếp tục yêu anh rất nhiều. Sau khi anh tỉnh dậy, ôm em và nói em có muốn chấm dứt không thì em bảo không và thế là 2 đứa lại tiếp tục với nhau.


Chúng em đã có qhtd và em có dùng thuốc hằng ngày. Nhưng không hiểu sau em lại có thai với anh. Thai 5 tuần thì phát hiện ra. Anh bảo em phải bỏ vì anh chưa sẵn sàng làm bố cũng như em chưa sẵn sàng làm mẹ. Hơn nữa có thai khi vẫn uống thuốc ngừa hằng ngày sẽ dễ bị thương tật ở trẻ. Em khóc lóc van xin anh đừng bắt em bỏ. Anh nói tuỳ em và đòi chia tay. Vì anh sẽ không thể yêu thương đứa bé cũng như em, cưới xin vs con cái bh sẽ huỷ hoại tương lai của anh (anh cb đi du học nc ngoài thêm 1 năm). Anh nói nếu em khăng khăng giữ đứa bé thì anh chấp nhận nuôi nó, nhưnh sẽ không lấy em làm vợ, cũng như sẽ không thể yêu thương đứa be. Và anh dỗ ngọt em rằng sẽ cưới em sau khi anh đi học về và sẽ có đứa khác sau. Em quá bẽ bàng trước anh vì em không ngờ anh lại như vậy. Em nói thật với các mẹ, em đồng í bỏ con không phải vì em tin vào lời hứa của anh, mà vì em quá hèn nhát. Em sợ gia đình em không chịu nổi cú sốc khi thấy em không chồng mà có con, cũng như bản thân em kinh tế cũng không đủ vững để làm mẹ đơn thân. Em đã qđ để anh đưa đi bv bỏ con. Em cảm thấy thật u tối và muốn ctay anh. Nhưng anh không chịu mà vẫn muốn quen em, em lại mềm lòng tiếp tục.


Sau đó 1 thời gian mọi chuyện mới lắng xuống. Rồi em lại thấy tn anh nói mẹ anh đừng quan tâm đến em vì anh không lấy vợ, mẹ đừng tìm hiểu những đứa anh đang quen làm gì. Xin nói thêm là từ khi quen nhau thì chưa một lần nào anh giới thiệu em với ai cả. Gia đình và bạn bè cũng không. Em cũng có nhắc nhưng anh bảo k quan trọng, hoặc hẹn lần hẹn lượt. Em giận chuyện anh nói mẹ, thì anh bảo vì mẹ hay nghi ngờ ngta quen anh vì lợi dụng (nhà anh khá giàu có), nên anh bưc anh chọc tức mẹ. Em cũng bỏ qua vì thấy không chịu được khi giận anh lâu.


Trog suốt quãng thời gian quen em thì anh vẫn tiếp tục tn qua lại vs người cũ. Trong tn anh vân bày tỏ tc, vs ng cũ k biết là anh quen em.


Đến trước khi anh đi bọn em có giận nhau vì anh hide thread của em trên fb. Anh nói chỉ có gđ anh mới đc post lên wall anh thôi và điều đo làm tổn thương em ghê gớm. Em giận và im lặng ngừng ll với anh. Anh xin loi va sau ngày đầu nt thấy em im thì anh cũng im luôn. Em thật là không chịu nổi, chỉ 1 ngày k ll là em điên lên không chịu được lại nt với anh. Anh bảo muốn dừng lại vì không muốn làm tổn thương em thêm nữa nhưng em khăng khăng không chịu nhất nhất đoi tiếp tục. Anh cũng xuôi bảo tuỳ em. Sau đó thì 2 đứa quen lại vs em cố gắng gần gũi kéo lại khoảng cách của 2 đứa.


Được vài ngày sau thì anh lên đường đi du học. Qua bên kia anh vẫn nt về cho em thường xuyên. 2 đứa nt cách quãng nhưng xuyên xuốt hầu như cả ngày ( anh mới sang thôi nên còn rảnh rang, chứ sau này thì em cũng không biết thế nào, nói chung em cảm thấy chơi vơi lắm). Anh lại tiếp tục nói muốn dưng lại vì tính anh mau chán, sẽ sớm có ng mới vs kết thúc vs em, sẽ làm em đau khổ. Em vẫn không chịu vs níu kéo anh, anh lại xuôi bảo tuỳ em. Rồi 2 đứa lại nt vui vẻ bt vs nhau.


Mỗi lần nghĩ đến tc này em buồn lắm các mẹ à. Dẫu biết ctay là xong khỏi phải đau khổ dài lâu nhưng sao em làm không được. Cứ nghĩ đến anh k còn nghĩ tới em, là em thấy tim mình thắt lại và thực sự cảm thấy rất khó thở, cảm giác khó chịu lắm. Đây không phải mối tình đầu của em nhưng thực sự em chưa bao h cảm thấy đau khổ ntn.


Hnay đi coi bói thầy phán phải bỏ anh đi mới mong được bình yên sau này. Vì có cưới được anh, sinh con cho anh rồi vân phải chia ly đường ai nấy đi vì không duyên không nợ. Còn cứ khăng khăng yêu anh chỉ là huỷ hoại mình. Đấy, đến thầy bói còn phán thế mà sao em vẫn không chịu tỉnh ngộ ra cơ chứ. Vẫn cứ yêu, hi vọng ở anh nhưng bên cạnh đó lại đau khổ, sợ hãi và chênh vênh vô cùng.


Buồn quá viết quá trời viết. Không biết mọi người có đọc đến đây không nhỉ? Em chỉ mún trải lòng, và được ném đa cho thật mạnh thật đau để mà tỉnh ra thôi các bố mẹ ơi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thefountainhead