Trước tiên xin gửi 1 lời chào đến Anh/Chị trong diển đàn.
Em biết được diển đàn này đã lâu. Nhưng thường thì chỉ vào đọc bài thôi. Đọc bài thì chỉ biết được nổi niềm và cảm xúc cũng nhiều người. Nhưng còn cảm xúc của mình và những vấn đề mình gặp phải thì sao ?
Em đag gặp 1 vấn đề, chưa xác định rỏ được hướng giải quyết như thế nào. Nên mạo muội vào đây xin các Anh/Chị góp ý và tư vấn giúp e.
Em ko làm mất thì giờ của Anh/Chị nữa. Em xin nói ra vấn đề em đag gặp phải.
Bạn gái em và em đều là sinh viên ở tỉnh lên sài gòn học. Quê của cô ấy và em thì cách xa nhau gần 250 km. Rồi 2 đứa cũng tốt nghiệp. Em thì đi làm ở sài gon. Còn bạn em thì phải về quê làm do gia đình muốn như vậy. Thế là 2 đứa phải xa nhau. Khoảng 1 tháng 1 lần e đều thăm cô ấy.
Gia đình em thì được bà ngoại bảo lãnh đi định cư ở USA. Chỉ còn không đầy 1 năm nữa là gia đình em đi rồi. Và trước khi quen cô ấy em đã nói chuyện này cho cô ấy biết và cô ấy cũng chấp nhận chờ em. Thời gian chờ là 7 năm.
Hằng ngày, 2 đứa phải cách xa nhau rồi. Giờ thì lại cách nhau xa hơn nữa. Cơ hội gặp nhau cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Tối nào e cũng gọi điện thoại nói chuyện với cô ấy. Có như vậy mới làm em đỡ nhớ hơn. Trogn lòng em, lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh, chăm sóc, lo lắng và yêu thương cô ấy. Em là người sống vì tình cảm nhiều hơn là vật chất. Vì thế e dám hy sinh tất cả vì cô ấy.
Em xin nói sơ về tính tình của cô ấy : Rất trọng sĩ diện, ít khi nào chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Ít khi nào chịu thua ai, tính tình lại cứng rắn nữa. Lòng kiên nhẫn thì không cao. Lại nóng tính. Nhưng e lại rất yêu cô ấy. Em tin rằng bằng tất cả tình cảm em dành cho cô ấy. Em có thể thay đổi những khyết điểm đó.
Vì rất yêu và hiểu được tính tình của cô ấy. Em biết rằng bạn gaí em sẽ khó mà chờ được 7 năm, nếu chờ được thì cũng sẽ rất đau khổ cho 2 người ( yêu nhau mà phải xa nhau thì còn gì đau khổ hơn ). Trong tình yêu em quan niệm rằng, nếu yêu người ta thì phải đem đến hạnh phúc còn không thì thà cắt đứt còn hơn. Nên em đã khuyên cố ấy nên đi du học để chúng em được ở gần nhau hơn, chăm sóc lẫn nhau, cùng xây dựng tương lại cho 2 đứa . Xét về hoàn cảnh thì bạn em hội đủ điều kiện để đi du học. Nhưng buồn thay, cô ấy lại không chấp nhận đi du học. Cô ấy lo lắng gia đình sẽ không cho đi. Lo lắng về cuộc sốg ở bển sẽ như thế nào ( bạn gái em ko có người thân ở USA )...
Theo em để gạt bỏ những lo lắng đó. Thì em phải gặp gia đình cô ấy. Rồi 2 gia đình gặp nhau. Thì có thể gia đình cô ấy sẽ chấp nhận việc đi du học. Ngoài ra gia đình em còn phải đảm bảo cuộc sống của cô ấy ở bển.
Xin nói thêm là ba mẹ e rất thoáng, rất yêu thương và tôn trọng sự lựa chọn của con cái. Từ nhỏ đến giờ ba mẹ đều cho em tự quyết định mọi chuyện.
Giờ tâm trạng của em rối bời .... vì em rất yêu và không muốn rời xa cô ấy. Vì thế em xin nhờ Anh/Chị tư vấn giúp em .