Chào các anh các chị các bố các mẹ :( em ko biết nên trình bày như thế nào cho phải nhưng lòng em rối bời quá, em xin bắt đầu câu chuyện của em :(


Chúng em (86) và bạn gái em ( 88) quen nhau đã gần được 3 năm


hồi phổ thông cấp III gf của em là học trò của chị Hai em :( nhưng chúng em ít nói chuyện lắm ( vì gf hay vào nhà em chơi vì Hai em là chủ nhiệm của gf ) , em xin kể về history của gf em :( gf em học năm lớp 10 đã có zai theo :( zai đó hãi lắm nhìn rất hãi :( theo cách nhìn nhận của anh Hai em là ko được :( thía rồi gf em sau khi học xong phổ thông chia tay zai đó và đến khi Hai em đám cưới Gf dự và tình cờ anh Ba em đưa gf về anh Ba em bông đùa vài câu thía là gf quen anh 3 em :( hai người quen kiểu như vui vui thui :( rùi cũng chia tay thời gian sau gf học năm đầu của tài chính hải quan và em học ở học viện thì chúng em bắt đầu quen nhau, đại khái chuyện chúng em quen nhau như vậy thui.


từ đó đến nay chúng em quen nhau cung gần 3 năm rồi thế nhưng cách đây vài tháng em phát hiện ra gf em quen tay 3 cách đây 1 năm và hiện giờ đã chia tay người kia cách đây 5 tháng để quay về với em, họ cũng đi chơi cũng ôm và hôn nhau ( ôi nghĩ đến đây là tim em như có con dao thọt vào trong đó ( chắc chảy máu zồi :(( ) người mà gf em quen 34 tuổi hãi ko? 20 tuổi và 34 tuổi hãi quá!! em phát hiện ra gf em khóc đã khóc rất nhiều và mong em tha thứ thú thực chúng em yêu nhau lắm đã dành hết cho nhau kể cả xxx và I'm the first của cô ấy còn về mối tình với người kia chỉ hôn môi là giới hạn cao nhất em tin điều đó vì em cũng đã tìm hiểu và nói chuyện với người 34 tuổi kia ( với nick yahoo là một cô gái ) nen chuyện I'm the first là trust :( hiện tại bây giờ chúng em vẫn yêu nhau nhưng nhưng chuyện phức tạp thế này chính điều này làm em lòng rối bời vô đối ... :( chúng em có một lần đã đi quá giới hạn và có .. em bé :( em ko muốn bỏ nhưng gf em quyết tâm vứt bỏ nó đi ) dù cái thai chỉ mới được 5 tuần, thời gian vừa rồi ngày 21/3 âm lịch nhá là tròn 1 tháng đứa bé bị bỏ đi, em có vào chùa và tự mình xin thầy làm lễ cúng cho nó và đặt cho nó cái tến :( em muốn nó có cha có mẹ mặc dù chưa là người nhưng em tội lắm là giọt máu của mình cũng đã mang linh hồn :( em nói điều này với gf em xin cho nó cái tên và có mặt cùng em trong chùa nhưng gf em phán 1 câu " anh điên àh chuyện này chỉ có trong kí ức em và anh vớ vẩn anh đừng làm em điên lên nữa đừng hành hạ em nữa "( :| em nghe xong lòng chỉ biết câm nín :( và hôm đó tự mình lủi thủi vào chùa làm lễ cho con :(. em buồn về gf em quá các anh chị các bố mẹ ạh :(


chúng em iu nhau cả hai gia đình đều biết đứa nào cũng là năm cuối cả em và bạn em làm parttime chung cty ( cho đến hiện giờ ) thế nhưng có một điều em để ý có một sự trùng hợp kì lạ. là chúng em rất hay đối nghịch nhau ngày gf em nhận việc làm là ngày em mất việc ngày em có việc là ngày gf em thôi việc. ngày em nhận tin vui vì kì thi học kì thì là ngày gf em nhận tin học lại môn học trong trường, ngày chúng em giận nhau và chia tay ( lúc giận nhau rất hay nói chia tay ) thì công việc cũng như học hành của em rất thuận tiện nhưng khi làm lành lại là y rằng em có chuyện xảy ra và ngược lại gf của em cũng vậy :( thời gian gần đây chúng em nghĩ đã chia tay nhau đùng 1 cái gf em quay lại với em viết lá mail cho em, chiều đọc xong thì tối cái laptop của em lên đường vì bị sét đánh, em nhận tin tử là fail môn thi lại, điện thoại bị mất xe bị hư :-o và các hợp đồng của em bị bể một cách ko tin được trong khi đó khi quay lại với em hiện giờ mọi việc của gf em rất ok sắp mở cty riêng, chạy dự án events thành công và cầm tròng tay hơn 20 triệu,công việc ở cty chúng em cũng rất tốt và học hành cũng vậy,em ko tin nhưng vẫn phải tin em đã hỏi rất nhiều người và họ phán 1 câu như nhau : đó là chuyện vó thật nếu đã như vậy mãi mãi ko thể nào đến với nhau được ,một người là rồng một người là cop, ko thể??? ko thể sao?? sao có chuyện trùng hợp đến mức độ như vậy hả các anh các chị các bố các mẹ . mong mọi người hãy giúp em vì thời gian này em như người vô thức :( em bối rối quá mọi người àh :(