Thời gian gần đây Nó hay lê la trên các diễn đàn trên mạng để tìm kiếm rồi đọc một truyện nào đó Nó thấy thích đa số là chuyện tình cảm ! Nhưng Nó chỉ đọc phần cốt truyện thôi tới một lúc nào đó Nó thấy không ổn thì Nó sẽ dừng lại không thèm đọc nữa và cũng không muốn biết cái kết truyện đấy sẽ như thế nào! Nó sẽ tìm một truyện khác để đọc tiếp khi không ổn thì nó cũng sẽ dừng lại cứ như vậy lập đi lập lại thoái quen đó ,. Nhờ có thoái quen đó mà Nó đọc chắc gần cả trăm truyện rồi mà Nó đọc cái kết truyện chưa đếm đc đũ mấy đầu ngón tay Nó ! Chắc mọi người nghĩ Nó không được bình thường nhỉ ? Không phải đâu vì Nó đau quá nhiều rồi không thể chịu đc nửa nên Nó sợ , Nó sợ cái kết không như Nó mong muốn sẽ khiến Nó không chịu đc và mất ngủ ! Hơn ai hết Nó đau quá nhiều rồi, cảm giác đó không dễ chịu đâu ...... Nó sợ Nó sẽ không chịu nổi mà biến mất......
Giữ trong lòng hoài cũng khó chịu lắm , Nó quyết định sẽ kể lên hết lại những gì Nó trải qua một cách chân thực nhất không thêm gì hết vì đơn giản Nó là thật... chuyện thật và Nó sẽ cố quên quên hết những gì mà Nó gọi là kỷ niệm....
Chuyện Nó dài lắm nếu pos sai mod đừng xóa nhé hướng dẫn dùm Nó nhé .. mong mọi người tôn trọng thích thì đọc không thì cũng đừng ném đá ,khi nào rảnh thì nó kể ....... Nhưng tối nay sẽ là bất đầu .......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tới giờ...