Chào các anh chị. Em là nam, 26t, tuổi chưa quá già để nói là đã suy nghĩ chín chắn nhưng cũng không còn quá trẻ để nói là bồng bột. Gần đây em gặp một chuyện phải suy nghĩ khá nhiều, không biết chia sẻ cùng ai nên lên đây tam sự với mọi người.


Em mới yêu 1 cô gái, cũng được 1 thời gian rồi. Trong thời gian yêu nhau thì hai đứa hoàn toàn quan tâm nhau,hoàn toàn là của nhau. Bạn gái em cũng nói đã từng có một mối tình khá lâu hồi sinh viên và đã từng quan hệ. Riêng chuyện này thì đối với em là bình thường, em không coi trọng chuyện cái màng đó. Chỉ nhìn vào thực tại hai đứa đang yêu nhau như thế nào mà nghĩ về tương lai thôi.


Nhưng gần đây, em phát hiện ra bạn gái em có một quá khứ khá là phức tạp. Từ sau khi học xong (Bạn em học ở nơi khác) ra Hà Nội làm việc, cô ấy đã có quan hệ với khá nhiều chàng trai (theo em biết là 3-4 người), cái này em vô tình biết được chứ không phải do ai kể cả. Trong đó có một người mà cô ấy như là ở dưới trướng, kiểu bồ nhí phụ thuộc vậy, người đó có tiền, có quyền và tuổi thì cỡ tầm cha chú bọn em. Một người thì đã có vợ con. Một người thì chưa có vợ con. Em nghĩ kiểu như rau vậy. Thời gian trước bạn gái em còn sống khá buông thả. Trong số những người từng yêu cô ấy, có một người sau khi chia tay đã khuyên cô ấy rất chân thành về chuyện này, 1 năm trở lại đây thì mọi chuyện kí đã kết thúc, cô ấy cũng đã quay về với cuộc sống chậm và như là "hoàn lương" vậy.


Vì em nghĩ nhiều đến tương lai nên có phần nào đã xác định với cô ấy, nhưng khi biết được chuyện này em đã rất sốc và suy nghĩ rất nhiều.


Mọi người có thể chửi em là nhỏ nhen ích kỷ đàn bà hay gì gì cũng được nhưng xin hãy để vị trí của mọi người vào vị trí của em mà nghĩ. Em không suy nghĩ làm sao được.


chuyện còn nhiều em xin tâm sự lúc rảnh. Mọi người đi qua cho em lời khuyên với.