Mình 21 tuổi, mình quen anh ấy trên một trang web, ảnh 24, mình thấy ảnh nc, và xem hình thấy cũng hiền. Rồi ảnh xin sđt, mình cho luôn, rồi nhắn tin, nói chuyện bình thường. Nhưng chỉ sau 3 ngày ảnh đã nói nhớ thương và muốn gặp mình. Còn mình thì thấy ko hợp nên ko muốn gặp. Nhưng ảnh năn nỉ nên sau 7 ngày mình cũng đồng ý gặp thử.
Mình hẹn anh ấy ở quán nước gần nhà. Ảnh galăng lắm, bật gạt chân xe máy ra cho mình, kéo ghế cho mình ngồi, rót nước và mời mình uống. Rồi nc, mình thấy ảnh hiền thiệt. Rồi mình đòi về. Ảnh nói muốn ở cạnh mình lâu hơn, rồi rũ mình đi ăn. Uh, mình ok luôn. Hì. Ảnh lau muỗng đĩa cho mình rất chu đáo, mình ăn ko hết, ảnh ăn hộ, rồi rót nước mời mình. :D Mình thấy mến nên quyết định mời ảnh về nhà chơi. Ảnh gặp anh trai và chị dâu của mình luôn, chào hỏi rất đoàng hoàng.Mình lấy nhãn cho ảnh ăn, ảnh bóc vỏ mời mình trước. Rồi mình nói "thôi anh về đi". Ảnh nói "cho anh ngồi thêm chút nữa đi, chưa đến giờ mẹ em về mà". Rồi 2 đứa cứ ngồi z, mình cứ đuổi ảnh về hoài, nói miết nên ảnh buồn. Ảnh đi cất ly, bỏ trái cây vào tủ lạnh chu đáo rồi ra về.
Xong ngày hôm đó, ảnh vẫn nt nói yêu mình. Còn mình thì vẫn câu nói cũ "mình ko hợp đâu". Rồi mình gặp ảnh lần thứ 2, đi uống nước rồi về. Lần gặp thứ 3, ảnh đã đòi nắm tay mình. Mình ko cho nhưng rồi cũng nắm luôn. Tay ảnh bị mất 1 ngón từ hồi bé nên nhìn mình thấy thương lắm. Rồi những ngày sau mình lại nói là "mình ko hợp đâu, đừng gặp nhau nữa". Ảnh nói mình cứ hay suy nghĩ lung tung rồi nói tùm lum. Ảnh còn nói lần sau gặp ảnh sẽ hôn mình bằng được nữa chứ.
Rồi lần gặp thứ 4 cũng đến, ảnh vào nhà mình chơi, chào hỏi anh chị mình. Trời ơi, ko biết sao tự nhiên mình bị té. Ảnh vội vàng đỡ mình lên, dìu mình vào nhà. Thấy 2 đứa ngồi gần quá nên mình sang ghế bên ngồi. Ảnh thấy vậy nên lại gần mình. Mình đuổi ảnh sang bên kia ngồi đi, ảnh ko chịu, kéo mình lại ... rồi xong, mình tát ảnh, ảnh nhìn mình, rồi ... tiếp. Mình giận quá đuổi ổng về. Nhưng ổng vẫn ngồi đó nhìn mình ko nói gì. Một lúc sau thấy mình ko nói gì, ổng lại gần xin lỗi rồi nói "vì anh yêu em thôi mà". Thấy mình bớt giận, ổng kéo mình lại gần tiếp, ko chịu buông mình ra, lần này dữ hơn, ổng ... sờ mình luôn. Mình hét lên ổng mới bỏ tay ra người mình, nhưng vẫn gắng hôn mình tiếp. Giống như bị cưỡng hôn và hơn thế nữa vậy.
Cuối cùng chỉ sau gần 1 tháng quen biết ổng đã hôn dc mình. Rồi ổng nói "đừng giận anh nữa. Mình đi đâu đó chơi chút nha. Mai anh về quê rồi. 10 ngày nữa mới dc gặp em". Mình cũng đi. 2 đứa đi lòng vòng. Ảnh nói "anh muốn nhìn thấy em ngủ thế nào, mình vào hotel nha". Mình nói "anh bị điên hả?" Rồi 2 đứa ngồi uống nước, bánh tráng trộn, ngắm cảnh. Mình nói "anh ko yêu em, anh chỉ muốn lợi dụng em thôi phải ko?". Ảnh nói "em đừng nghĩ lung tung rồi đòi bỏ anh nữa. Hãy tận hưởng những giây phút như thế này đi". Còn mình thì cứ nói "anh ko thương em ... mình ko hợp nhau ... em muốn về ...". Ảnh bực mình nói "em mà vậy nữa anh hôn tại đây luôn đó". Mình im luôn. Làm mặt giận. Rồi ảnh nắm chặt lấy tay mình cứ như sợ mình bỏ đi vậy.
Mình chủ động nc với ảnh về chuyện đó luôn. "Anh đưa em lên giường xong đá em phải ko?" Ảnh nói "đừng có nghĩ vậy nữa." Nhưng trong đầu mình ko nghĩ dc gì khác, nghĩ rằng ảnh chỉ muốn chăn rau thôi. Ảnh nói "ko biết khi nào anh lên nữa, em có nhớ anh ko?" tùm lum tùm la. Rồi ảnh ngồi tâm sự với mình về chuyện công việc, gia đình. Nhìn ảnh buồn lắm. Ảnh nói "ko biết tương lai 2 đứa mình thế nào ... em ráng học nha ..."
Cứ vậy rồi ảnh hôn mình 2 lần nữa rồi chở mình về. Ảnh đợi mình vào nhà rồi mới lái xe đi.
Hôm nay, ảnh về quê rồi. Mình thấy hoang mang, lại suy nghĩ ... Qủa thật mình ko muốn nghĩ xấu về ảnh, nhưng những gì ảnh làm với mình ngày hôm qua ... mình ko thể nghĩ khác dc. Ảnh có thật lòng với mình ko? Hay chỉ muốn lợi dụng mình? Mình lại nhắn tin nói chia tay ảnh, còn ảnh thì giả vờ ko thấy, cứ hỏi thăm mình bình thường ... Mọi người giúp mình với. Mình có nên tin ảnh ko?