Em và anh ấy quen nhau đã được 4 năm, vì anh ấy lớn tuổi hơn em, học xong đại học anh ấy phải về quê làm việc nên chúng e phải yêu xa 3 năm để chờ em ra trường mói có thể tính đến chuyện tương lai. Trong khoảng thời gian 3 năm yêu xa chúng e vẫn liên lạc với nhau hàng ngày và thỉnh thoảng có cơ hội thì vẫn gặp nhau, tình cảm của bọn e khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, gia đình em không muốn con cái lấy chồng xa nên cũng không chấp thuận nhưng không ngăn cấm mà chỉ khuyên nhủ em thôi, anh ấy và em luôn có 1 khoảng cách nào đó khi gia đình như vậy, nhưng em ở giữa vẫn không thể thuyết phục được 2 phía. Lúc em học xong là lúc căng thẳng nổ ra nhiều hơn, gia đình em muốn em tìm việc ở quê, còn anh ấy muốn em về quê anh ấy. Em đã nói với anh ấy là em làm ở nhà 1 thời gian rồi sẽ chuyển công tác về cùng anh ấy, ban đầu anh ấy đồng ý, sau này có lẽ chịu tác động từ nhiều người vì anh ấy đã lớn tuổi nên anh ấy đã nghĩ lại. Anh ấy nói k muốn e khổ và đã có người con gái khác tốt hơn em nên muốn chia tay với em. Anh ấy không muốn suy nghĩ chuyện của chúng em nữa, vì nghĩ cũng chỉ bế tắc. Nhưng em không tin là anh ấy có người khác mặc dù anh ấy cứ khăng khăng như vậy. Em phải làm sao đây? Anh ấy khá mềm yếu và không chịu được áp lực nên đã như vậy sao? Em không muốn tin, em muốn gặp anh ấy để níu kéo vì biết đâu đó chỉ là gió thoáng qua. Anh/chị tư vấn giúp em với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Fb khá khó tìm đó. Khi nào rảnh thì pm mình nhé.
Yêu nhau thì nên cân nhắc, mỗi bên hy sinh...