Mình và người đó làm chung trong 1 công ty nhưng ở 2 bộ phận khác nhau. Tình yêu của 2 đứa bắt đầu một cách nhẹ nhàng, từ quen nhau, nói chuyện với nhau vui vẻ như 2 anh em rồi yêu nhau đến nay cũng được hơn năm rồi. Lúc mới bắt đầu, vì sợ phức tạp của tình yêu công sở mà mình bắt người đó không được công khai chuyện của 2 đứa. Sau, mọi người ở công ty cũng biết và hết sức ủng hộ cho cả hai. Hắn cũng đưa mình về nhà ra mắt và mình cũng qua đó thăm một vài lần nữa. Bố mẹ và các anh chị của hắn đều yêu quý mình (theo mình cảm nhận). Sau 1 thời gian yêu nhau thì hắn cũng đề cập với mình kế hoạch cưới xin. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mình nghĩ. Ban đầu, mọi thứ đều rất ngọt ngào. nhưng thời gian sau đó, do cả hai đều bận rộn với công việc, với việc học tập (học cao học) mà sự quan tâm dành cho nhau sao lãng dần, mâu thuẫn cãi nhau cũng có nhưng hắn không bao giờ chịu nhận sai, có chăng thì mình làm găng lên và 1, 2 ngày sau hắn chủ động hỏi han và coi như làm huề. Bây giờ, mỗi lần 2 đứa cãi nhau là cả 2 cùng im lặng, im lặng đến đáng sợ mà mình ko chịu được lại phải chủ động gọi cho hắn làm lành trước mặc dù có thể lỗi là do hắn. Yêu nhau cả năm trời nhưng chưa bao giờ mình nhận được quà tặng của hắn vào một ngày lễ, ngày đặc biệt. Những ngày đó, lần nào hắn nhớ và cả 2 rảnh thì hai đứa cùng đi chơi, nếu không mình chỉ nhận được cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng. Những cuộc điện thoại, tin nhắn yêu thương hay chat chit với nhau thưa dần. Nhà mình và nhà hắn cách nhau không quá xa (25-30km) nhưng có khi vài ba tháng hắn mới qua nhà mình chơi một lần vì phải đi công trình (thực ra những công trình gần đây cũng đều quanh quanh trong tỉnh, cách nhà mình và nhà hắn không xa), hắn thừa nhận là hắn ngại đi vì xa. Cái làm mình giận là uh thì hắn bận nên 2 đứa ko đi chơi thường xuyên như những đôi khác nhưng hắn bận tới mức mà 1 cuộc điện thoại hay 1 vài tin nhắn hàng ngày cũng mất thời gian thế sao trong khi hắn thừa thời gian ôm điện thoại lên fb, thậm chí còn lập cả 1 fb nữa mà mình ko biết. Hắn hài hước và vui tính nên được rất nhiều cô gái khác yêu quý, mình càng lo lắng hơn vì mình không phải là người dễ dàng hòa đồng kết bạn với người này người kia trong khi hắn rất quảng giao. Mình cũng đã nói với hắn về những điều mình lo lắng, những gì mình không thích khi hắn cư xử như thế nhưng xem chừng ko có mấy thay đổi trong cách cư xử. Hắn vẫn vô tâm như ban đầu nhưng hắn khẳng định mình là người duy nhất hắn quan tâm,và hoàn toàn nghiêm túc, có suy nghĩ lâu dài trong mối quan hệ này.. Nhưng sao mình chẳng thể cảm nhận được hắn quan tâm tới mình. Thời gian gần đây, gia đình mình làm căng lên vì cho rằng hắn không tha thiết với mình, không tôn trọng gia đình (ít sang chơi và hỏi thăm gia đình) và không biết quan tâm tới người khác (ngày lễ gần nhất bọn mình không đi chơi với nhau). Mình bảo thì hắn vẫn như thế, không gì thay đổi, vẫn cứ vài ngày không 1 cuộc gọi, vài tuần không thấy mặt. Mình tự hỏi, hắn có còn yêu mình không. Mình rối quá, không biết nên làm thế nào bây giờ. Trong mong muốn của mình, mình không cần gì nhiều, chỉ cần hắn thể hiện sự quan tâm hơn thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1