Kh biết sao, dạo này lại hay nhớ đến người cũ, nhớ những kỉ niệm đã qua, nhớ những lần anh đối xử tốt với mình... Haizz. Lúc mới xa nhau đâu có như v đâu ta. Anh cũng block mình rồi, anh cũng đã có người mới, thậm chí có ngay trong lúc còn đang bên mình. Cũng đã tự dặn lòng là kh nên nhớ nhung một người như v, nhưng sao cứ nhớ hoài :(( Cũng xa nhau được gần 4 tháng, thỉnh thoảng vẫn hay vào tài khoản fb và ig của cô ấy xem những hình ảnh thân thiết của hai người, biết là càng xem sẽ càng buồn, nhưng sao vẫn kh ngăn được. Nhìn những bức hình đó mà cứ ngỡ là mình, xong lại chợt nhận ra... Rồi lại buồn. Cũng đã thử mở lòng với 1 người, ng ấy cũng tốt, nhưng kh bằng anh, rồi cũng kh thành...Phải chi ngày ấy đừng bước qua nhau, phải chi anh đừng đối xử tốt với tôi... Thì bây giờ đã kh phải cảm thấy cô đơn thế này :(( mn ai từng giống mình thì cho mình xin lời khuyên với ❤️
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1