Chưa cưới nhau nhưng đã có cảm giác chênh vênh ...
Em chào cả nhà,
E sinh năm 86,quê ở miềnTrung.Thời phổ thông e học giỏi nhất nhì lớp, nhưng thật k may, mãi đến năm thứ 3 e mới đậu đại học.
Sau 4 năm miệt mài, e ra trường thang 8/2010 với tấm bằng khá. Hiện tại e đang ở tp.HCM và có một công việc đúng ngàh với mức lương 6tr/tháng.
E biết a ấy năm học chung lớp 11,e là lớp phó học tập, a ấy là học sinh lưu ban (sn 84)và có học lực trung bình.Sau khi tốt ngiệp cấp3, e ở lại Đà Nẵng để theo đuổi giấc mơ đại học. Còn a ấy theo gia đình vô Long An để sinh sống.Dù 2 đứa k nói lời nào, cũng k biết yêu đương là gì nhưng suốt 4 năm xa nhau ( từ 2004-2008) tui e vẫn liên lạc với nhau bằng điện thoại, chat,.. Giữa năm 2008, e nhận lời yêu của a ấy. Lúc đó e đang làm sv năm 2 o Da Nang. còn a ấy,sau khi tốt nghiệp phố thông (2004),a ấy học trung cấp kĩ thuật may, rồi mở một xưởng may gia công nhỏ ở Tp HCM,quản lý khoản 8 người. Sau đợt khủng hoảng kinh tế giữa năm 2008, xưởng làm ăn thất bại.
Năm 2008,A ấy đã bỏ nghề may và đăng ký theo học hệ tại chức ngành xây dựng trường Đại học mở. Vì học muộn nên đến năm 2013 anh ấy mới ra trường. Bây giờ a k có việc gì làm ổn định.Lâu lâu phụ việc cho người ta để có thu nhập.
Trước đây, e nghĩ e sẽ chờ a ấy ra trường rùi hai đứa làm đám cưới. Khi ở xa nhau thì không sao, Nhưng khi 2 đứa ở gần nhau được1 năm( 7/2010-7/2011), e thấy mệt mỏi và không tin tưởng vào khả năng kinh tế của a ấy nữa. Xét về ngoại hình,a ấy nhìn trẻ con hơn em,về kinh tế, e có thu nhập, a ấy thì không, e cũng sáng dạ, anh ấy thì hơi chậm tiêu. Bạn bè e ai cũng k tán thành, cả gia đình e cũng không thích anh ấy. Có lẽ do không cùng trình độ và trông e già dặn hơn.
Thật sự e đang lung lay, dù vẫn yêu thương nhau thật nhiều (tụi e đã 1 lần vượt quá giới hạn)nhưng khi hình dung tương lai khi e là vợ a ấy, e nghĩ chắc chắn e sẽ là trụ cột và gánh vác nhiều thứ. Em đã 25 ngấp nghé 26. Liệu e có nên thay đổi tình yêu và tìm kiếm một chỗ dựa tốt hơn không?
Hiện tại hai đứa hay cãi nhau vì nhiều quan điểm bất đồng, và e tỏ thái độ hơi coi nhẹ a ấy. E biết thế là không nên nhưng trong người em cứ cảm giác chông chênh và nản nản như thế.
Cả hai đứa đều là tình đầu của nhau. Cả hai đi học muộn so với cùng lứa. Chúng e yêu xa, mới đoàn tụ được 1 năm.TỞ tp HCm,e ở nhà bà dì, cách xa nhà trọ a ấy 13km,e đi làm cả tuần, hai đứa chỉ gặp nhau và đi chơi cuối tuần.Lúc không suy nghĩ thì 2 đứa vui vẻ nhưng khi nghĩ về tương lai,e thật sự chênh vênh? Anh ấy muốn cưới e trong năm tới vì thấy e chờ đợi tội e, nhưng e rất sợ, giá mà a ấy có công việc ổn định, có tương lai và năng lực vững thì chắc e k phải có những suy nghĩ lẩn quẩn thế này.
Có lẻ e tham lam, anh ấy rất yêu e, quan tâm e rất nhiều,a ấy suy nghĩ đơn giản và vô tư, chỉ hút thuốc là tật xấu của anh ấy. A cũng hay nói về tương lai, về sự nỗ lực... Nhưng e vẫn k hoàn toàn đặt niềm tin a ấy sẽ mang lại hạnh phúc và cuộc sống đầy đủ cho mẹ con em.
Mọi người cho e lời khuyên, hiện tại e nên làm gì, tiếp tục tình yêu đầu sâu đậm của mình hay thay đổi. Gia đình e nề nếp,các a chi e đều học đai học và có việc làm ổn định.Gia đình a ấy thì đông e gái, đang có 2 bé đi học, còn 2 bé nghỉ học đi làm nail.Lâu lâu hết tiền a ấy vẫn phải về nhà xin ba mẹ để trang trải cuộc sống hằng ngày.
E là cô gái quê chất phác,nhưng cũng là người ngang bướng, chỉ có a ấy hiểu e và chiều e được. Em k biết e có phải đã là người con gái hư hỏng chưa? E có tham lam quá không khi có những suy nghĩ thay lòng đổi dạ? E sợ cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ khiến tình cảm của tụi em nhanh chóng lụi tàn nếu k có cơ sở vững chắc.
Nhưng hiện tại e không tự tin và đủ dũng cảm để nói lời rời xa a ấy?
Em phải làm gì đây? Mọi người cho e lời khuyên? Em xin cảm ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm nay tụi mình đã quyết định k liên lạc 1 thời gian. Càng ở gần nhau càng thấy...
Đọc xong topic của bạn, tự dưng thấy ... thương người iu của bạn.
Mình hiểu những trăn trở của bạn, lớn rồi mà, đã đến lúc phải...
Ẹc,...
Sao đã xxx 1 lần rùi lại ngưng???
Cóa phải xưởng may a ấy làm ở khu Võ Thành Trang? Mình thấy năm 2008 tất cả các...
Quan điểm của mình thì tìm một...
Ý anh hỏi là "e chỉ cưới anh ấy khi anh ấy đáp ứng đủ...
Cảm ơn...